Sứ Mạng
Bố cục bài giảng
Chúa phục sinh hiện ra ban bình an, giao sứ mạng, ban Thánh Linh và thẩm quyền; ta cần chọn sống có mục đích theo Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:19-23 Giăng 21:1-14Lu-ca 24:13-35Công-vụ các Sứ-đồ 2:41Giăng 15:16Giăng 14:6Ê-xê-chi-ên 3:18
-
Mở đầu: Chúa nhật Ngũ Tuần
- Nhắc Hội Thánh sống theo các mùa trong lịch Cơ Đốc giáo.
- Ngũ Tuần kỷ niệm Thánh Linh giáng xuống và Hội Thánh được thành lập.
- Sẽ đọc Kinh Thánh nhiều hơn và hát thờ phượng bằng cả tấm lòng.
-
Bối cảnh: các môn đồ sợ hãi
- Sau khi Chúa chết, các môn đồ tan tác, đóng cửa vì sợ người Do Thái.
- Dù có tin Chúa sống lại, họ vẫn sợ hãi và nản lòng.
-
I. Chúa hiện ra: Bình an cho các con
- Bình an theo Kinh Thánh là sự toàn vẹn, trọn vẹn cả con người.
- Niềm vui và bình an thật chỉ đến khi gặp Chúa, không do thú vui thế gian.
-
II. Chúa giao sứ mạng và ban Thánh Linh
- Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.
- Chúa chọn ta trước, chứ không phải ta chọn Chúa.
- Được đầy dẫy Thánh Linh thì có bông trái, không chỉ là cảm xúc.
-
III. Chúa ban thẩm quyền
- Tha tội hay cầm tội là mang hoặc không mang sứ điệp Chúa cho người khác.
- Lời cảnh cáo: biết mà không báo tin thì phải chịu trách nhiệm.
-
IV. Áp dụng: chọn đời sống có mục đích
- Ta có quyền chọn nghề nghiệp, hướng đi và phải chịu trách nhiệm.
- Chúa mời ta chọn con đường của Ngài, tuy gian khổ nhưng có mục đích.
- Phục vụ cần được huấn luyện, không theo cảm hứng nhất thời.
-
Kết luận
- Các môn đồ hèn yếu đã sống lại vì Chúa hiện ra và hà hơi trên họ.
- Lời hứa ấy dành cho ta ngày nay; ai đã chọn xin xác nhận, ai chưa chọn xin quyết định.
Bài liên quan
- 29:26
- 25:33
- 30:40
- 26:16
- 27:40
- 33:51
- 36:27
- 52:24