Sự Khải Thị
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua thiên nhiên và qua Kinh Thánh; hiểu biết Ngài có hệ thống làm Hội Thánh mạnh mẽ.
-
Mở đầu
- Đọc Thi-thiên 19.
- Lời Đa-ni-ên 11:32 đến khi cầu nguyện: dân biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm.
-
I. Học Thần học hệ thống
- Thần học là học biết về Đức Chúa Trời, không chỉ dành cho mục sư hay sinh viên Kinh Thánh.
- Hệ thống gồm nhiều ngành: Khải thị, Kinh Thánh, Đức Chúa Trời, Cơ Đốc, Đức Thánh Linh, nhân loại, cứu rỗi, Hội Thánh, thiên sứ, tương lai.
- Mục đích là biết Chúa một cách có hệ thống thay vì rời rạc.
-
II. Ý nghĩa của sự khải thị
- Khải là mở, thị là xem: Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta thấy điều Ngài muốn bày tỏ.
- Khải thị là tỏ cho mọi người; mặc thị là tỏ cho một số ít người được chọn, như sứ đồ Giăng.
- Đức Chúa Trời phán bằng nhiều cách: Kinh Thánh, thiên nhiên, lương tâm, lịch sử Y-sơ-ra-ên, và Chúa Giê-xu.
-
III. Khải thị chung qua thiên nhiên
- Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Chúa, không bằng tiếng nói mà bằng công việc.
- Minh họa: chàng trai trao đóa hoa mà không nói, ai cũng hiểu là lời tỏ tình.
- Mặt trời mọc lặn đều đặn cho thấy Chúa thành tín; ai cũng nhận được nên gọi là khải thị chung.
-
IV. Khải thị đặc biệt qua Kinh Thánh
- Thi-thiên 19:7-11 dùng nhiều từ như luật pháp, chứng cớ, điều răn, mạng lệnh đều chỉ về Lời Chúa.
- Chỉ người tin và tìm kiếm Lời Chúa mới nhận được nên gọi là khải thị đặc biệt.
-
Kết luận
- Biết Chúa qua thiên nhiên và Kinh Thánh mà vẫn không tôn kính Ngài là có lỗi; tác giả xin Chúa tha.
- Nguyện lời nói và sự suy gẫm của chúng ta đẹp ý Chúa ở mọi nơi, mọi lúc.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07