Sự Kêu Gọi Thật
Bố cục bài giảng
Người Cơ Đốc thật sống theo Thánh Kinh, sống thành thật, sống trong yêu thương và sống thực tế, theo gương sứ đồ Phao-lô ở Tê-sa-lô-ni-ca.
-
Mở đầu
- Bài thuộc loạt học I Tê-sa-lô-ni-ca về Hội Thánh thật, đức tin thật và sự kêu gọi thật.
- Thế gian có nhiều điều giả dối; riêng đời sống thuộc linh thì không thể giả.
-
Bối cảnh: Phao-lô bào chữa cho sứ điệp
- Cơ Đốc nhân khác người đi nhà thờ: đời sống từ bên trong, không chỉ vẻ ngoài.
- Có những người chỉ trích Phao-lô để phá đổ sứ điệp ông giảng.
- Ông không bào chữa cho mình mà bảo vệ sứ điệp, hành xử như người thầy, người mẹ, người cha.
-
I. Sống theo Thánh Kinh
- Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca với mồ hôi, nước mắt và vết thương, nhưng vẫn mạnh dạn giảng.
- Bị bắt bớ không phải cớ để bỏ cuộc; cứ sống theo lời Chúa.
- Minh họa: một em nhỏ chọn đứng vững theo lẽ phải, dù bị bạn bè xa lánh.
- Không ai xứng đáng giảng Tin Lành; ta nương cậy ân điển Chúa.
-
II. Sống thành thật
- Không dùng lời dua nịnh, không vì tư lợi hay danh vọng.
- Chúa nói lẽ thật để xây dựng; ta sống để đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn đẹp lòng người.
- Điều quan trọng là Chúa nói gì về mình, không phải người ta nghĩ gì.
-
III. Sống trong yêu thương
- Nhu mì như người mẹ nuôi con: nâng đỡ người ngã, thăm viếng kẻ buồn rầu, giúp người thiếu thốn.
- Hội Thánh gồm những thánh đồ còn đang theo đuổi; ta chia sẻ cả Tin Lành lẫn đời sống mình.
- Trong Chúa, những người xa lạ có thể gắn bó như ruột thịt.
-
IV. Sống thực tế
- Phao-lô lao nhọc ngày đêm để không làm gánh nặng cho ai: sống để giảng chứ không giảng để sống.
- Khuyên bảo như người cha: lúc sửa dạy, lúc khóc cùng người, lúc kêu gọi ăn ở xứng đáng.
- Minh họa: người hầu việc nói rõ nhu cầu thật của mình khi nhận lời mời hầu việc.
-
Kết luận
- Chính Chúa kêu gọi ta và ta chịu trách nhiệm trước mặt Ngài.
- Ta được kêu gọi đến gần những người đang đi trên đường chết để dẫn họ đến sự sống.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54