Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 4
Bố cục bài giảng
Ân tứ được ban để trang bị mọi thánh đồ phục vụ và gây dựng thân thể Đấng Christ; Hội Thánh hiệp một sẽ trưởng thành, biết Chúa hơn và vững đức tin.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:12-16 Ê-phê-sô 4:11II Ti-mô-thê 2:2I Phi-e-rơ 5:8Truyền-đạo 4:9-12Châm-ngôn 27:6
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 4:12-16; bài thứ mười ba trong sách Ê-phê-sô, phần bốn về sự hiệp một.
- Hai vấn đề: mục đích của các sự ban cho và ích lợi của sự hiệp một trong đa dạng.
-
I. Mục đích trực tiếp: trang bị thánh đồ phục vụ
- Ân tứ của người lãnh đạo, dạy dỗ nhằm trang bị mọi tín hữu, không chỉ để một số người làm hết việc.
- Ba mô hình: kim tự tháp, xe buýt đều trái Kinh Thánh; mô hình đúng là thân thể với Đấng Christ là đầu, mọi chi thể có giá trị như nhau.
- Người hầu việc phải huấn luyện người thay thế theo nguyên tắc truyền lại; làm một mình là thất bại.
- Ba bước: tôi làm anh xem, cùng làm, rồi anh làm độc lập.
-
II. Mục đích tối hậu: gây dựng thân thể Đấng Christ
- Mọi ân tứ đều là ân tứ phục vụ Chúa và người khác, không dùng vì lợi riêng.
- Không bỏ qua ân tứ Chúa ban, vì ân tứ thuộc về Chúa.
- Không kiêu ngạo vì ân tứ, cũng không ngăn trở người khác phát huy ân tứ.
-
III. Ích lợi của sự hiệp một trong đa dạng
- Hội Thánh trưởng thành: chúng ta không tạo nên sự hiệp một nhưng cần nỗ lực gây dựng, như một gia đình.
- Sự đa dạng bổ sung cho nhau; Hội Thánh mạnh về truyền giáo, dạy dỗ, thờ phượng, xã hội và thông công.
- Biết Chúa hơn: kinh nghiệm tình yêu, sự tha thứ và chấp nhận chỉ có trong hội thánh hiệp một.
- Vững vàng trước sự lừa dối của ma quỷ; không ai nuôi dưỡng đức tin một mình được.
-
Kết luận
- Lấy tình yêu thương mà nói lẽ thật: lẽ thật không có tình yêu thì tàn nhẫn, tình yêu không có lẽ thật thì giả hình.
- Hội Thánh sống động, các chi thể giao thông với nhau trong yêu thương và nhận ra giá trị của mình.
- Nhận ra ân tứ rồi đừng giấu hay từ chối; Chúa kêu gọi phục vụ thì cứ phục vụ.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12