Sự Giàu Có Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa vốn giàu lòng thương xót đã làm cho chúng ta đang chết trong tội được sống, nâng lên ngồi nơi trên trời, và bày tỏ sự giàu có vô hạn của ơn Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:1-7
-
Mở đầu
- Hội Thánh nhìn lại những năm tháng qua và ơn lạ lùng của Chúa trên công việc Ngài.
-
I. Chúng ta vốn chết trong tội lỗi
- Trước khi gặp Chúa, ta chết thuộc linh, đi theo thói đời và quyền lực thế gian.
- Ta là con cái của sự bội nghịch, sống theo sự ao ước của xác thịt và ý tưởng mình.
- Xác thịt gồm cả điều xấu xa lẫn điều cao đẹp bên ngoài nhưng xa Chúa; Hội Thánh như bệnh viện cho kẻ có tội.
-
II. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót
- Ta cũng là con của sự thạnh nộ; sự thạnh nộ của Chúa là mặt kia của tình yêu thánh khiết của Ngài.
- Điều ta làm có hậu quả thật cho người khác; sự tha thứ của Chúa phải trả giá rất lớn.
- Tình yêu thật là tìm điều tốt nhất cho người kia; ta phải học nhận tình yêu Chúa trước rồi mới biết yêu.
-
III. Chúa làm cho chúng ta sống
- Điều Chúa làm trước tiên là ban sự sống cho người chết.
- Trọng tâm của hôn nhân và gia đình là sự sống của Chúa được bày tỏ, không phải đi tìm hạnh phúc.
- Vợ chồng cùng cầu xin Chúa đổ sự sống vào mình.
-
IV. Chúa nâng chúng ta lên và bày tỏ sự giàu có của ơn Ngài
- Chúa nâng ta lên ngồi cùng Ngài ở nơi trên trời, để thấy toàn cảnh đời mình.
- Câu 7: trong các đời sau Ngài sẽ tỏ sự giàu có vô hạn của ơn Ngài.
- Mỗi ngày ta cần nhận sự sống của Chúa; người không nhận sẽ chết thuộc linh dù vẫn có chức vụ.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32