Sứ Điệp Vào Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Đầu năm mới, hãy tin Chúa gìn giữ mạng sống ta, nuôi dưỡng khải tượng và sống từng ngày thỏa lòng trong sự nhân từ của Ngài.
-
Mở đầu: lời tạ ơn đầu năm
- Nhiều anh chị em chia sẻ lời tạ ơn Chúa về những ơn phước trong năm qua.
- Hội Thánh vui mừng về các nhóm nhỏ, ban thanh niên và công tác nâng đỡ con em.
-
I. Chúa gìn giữ mạng sống chúng ta
- Chúa không cho chân ta trượt ngã; Ngài bảo tồn mạng sống ta.
- Chúa cho phép thử thách để rèn luyện như luyện bạc, rồi đưa ta đến nơi dư dật.
- Khó khăn trong đời là điều tất nhiên; ta cậy ơn Chúa để vượt qua.
-
II. Cần có khải tượng
- Nơi nào không có khải tượng thì dân chúng hư mất.
- Hãy nhìn xa về gia đình, đời sống tâm linh và con cái.
- Học Lời Chúa để hiểu đường lối Ngài và nuôi dưỡng khải tượng.
-
III. Quyền năng của Chúa trong lòng
- Lời cầu nguyện của Phao-lô: được mạnh mẽ trong lòng nhờ Thánh Linh.
- Đâm rễ trong tình yêu thương để hiểu chiều rộng, dài, cao, sâu của tình Chúa.
-
IV. Sống từng ngày thỏa dạ trong sự nhân từ Chúa
- Xin Chúa dạy ta biết quý thời giờ và sống lại sau những năm lao khổ.
- Mỗi sáng xin được thỏa lòng vì sự nhân từ của Chúa, rồi cả đời sẽ hát mừng.
- Cầu thay cho những anh em đang khổ cực.
-
Kết luận
- Cầu chúc năm mới: khải tượng, ý thức và thực tế mỗi ngày.
- Chúa có thể làm trọn hơn mọi điều ta cầu xin hay suy tưởng.
Bài liên quan
- 15:16
- 21:47
- 15:27
- 14:47
- 23:44
- 17:34
- 29:52
- 26:18