Sứ Điệp Tạ Ơn
Bố cục bài giảng
Mùa Cảm Tạ nhắc chúng ta ba ơn của Đức Chúa Trời: ơn sinh thành, ơn thần hữu, và ơn cứu rỗi là ơn lớn nhất, cần được tiếp nhận bằng đức tin.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 103:1-3 Thi-thiên 139:13-14Ma-thi-ơ 5:45I Ti-mô-thê 6:17Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-14Rô-ma 1:21Giăng 1:12
-
Mở đầu
- Lễ Tạ Ơn là truyền thống tốt đẹp, nhưng ngày nay dần bị thương mại hóa; mỗi người cần giữ tinh thần cảm tạ mọi ngày.
- Có ít nhất ba ơn mà ai cũng không thể không tạ ơn Chúa.
-
I. Ơn sinh thành
- Cha mẹ sinh ra ta, nhưng sự sống rốt cuộc đến từ Đấng Tạo Hóa; biết ơn cha mẹ thì cũng phải biết ơn Chúa.
- Thân thể kỳ diệu, mỗi người được Chúa dệt nên trong lòng mẹ; chỉ một trục trặc nhỏ cũng khiến cơ thể ngừng hoạt động.
- Thân xác là cát bụi, nhờ hơi thở Chúa mà có linh hồn; Ngài ban ý chí tự do để chúng ta chọn thờ phượng và tạ ơn.
-
II. Ơn thần hữu
- Chúa không chỉ tạo dựng mà còn chăm sóc nuôi dưỡng: không khí, nước, sức khỏe, khả năng, dịp tiện.
- Chúa cho mặt trời mọc soi cả kẻ dữ lẫn kẻ lành; mọi người đều được hưởng.
- Con người hay quên ơn khi đã đầy đủ, nên lời Chúa nhắc: chớ quên các ân huệ của Ngài.
-
III. Ơn cứu rỗi
- Quên ơn Chúa là gốc của tội lỗi: con người xa lìa Đấng Tạo Hóa và sinh ra nhiều điều xấu.
- Chúa vừa thánh khiết vừa yêu thương: Chúa Giê-xu giáng sinh chịu chết thay để chúng ta được tha tội.
- Ơn sinh thành và ơn thần hữu ai cũng có, còn ơn cứu rỗi phải tiếp nhận bằng đức tin. Minh họa: phải hứng nước thì mới có nước mưa.
- Ai tiếp nhận Ngài thì được quyền làm con Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Mời những ai chưa tiếp nhận hãy ăn năn, mở lòng đón nhận Chúa Giê-xu để kinh nghiệm ơn tha thứ trong mùa cảm tạ này.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21