Sứ Điệp Lễ Bế Mạc Hội Đồng 32

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Khi mỏi mệt sờn lòng, hãy chăm chú nhìn xem Chúa Giê-xu: con người đã sống như chúng ta, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, và là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mà chịu thập tự giá.

  1. Mở đầu

    • Đọc Hê-bơ-rơ 11:34 đến 12:3. Chủ đề kỳ hội đồng: nhìn xem Chúa Giê-xu mỗi ngày.
    • Ba câu hỏi: nhìn xem Chúa để làm gì, nghĩa là gì, và như thế nào.
  2. I. Nhìn xem Chúa để làm gì: để khỏi mỏi mệt sờn lòng

    • Thư Hê-bơ-rơ gởi tín hữu Do Thái đang nản lòng, muốn bỏ cuộc và từ bỏ đức tin.
    • Mỏi mệt sờn lòng là sự kiệt sức trong tâm linh, như người chạy đua muốn bỏ cuộc; ma quỷ thường dùng sự chán nản để làm người hầu việc Chúa ngã.
    • Đừng bỏ cuộc quá sớm; hãy nhìn Chúa để đứng vững đến cùng.
  3. II. Nhìn xem Chúa nghĩa là gì

    • Là chăm chú vào một mình Chúa và quay mắt khỏi những điều khác. Minh họa: Phi-e-rơ chìm khi nhìn sóng gió.
    • Nhìn quanh thì thấy chán nản, so sánh với người, và mắt là vũ khí ma quỷ dùng để cám dỗ.
    • Cũng là suy xét cách Chúa sống, thắng tội lỗi, để làm theo; đừng chạy theo thế gian.
    • Minh họa: cô dâu chú rể chỉ thấy nhau giữa tiệc cưới.
  4. III. Nhìn xem Chúa như thế nào

    • Nhìn xem Giê-xu là con người: cũng đói, mệt, thử thách, nên thông cảm yếu đuối chúng ta.
    • Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin; sống đức tin là nhìn Ngài, đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy.
    • Vì sự vui mừng đã đặt trước mặt, Chúa chịu thập tự giá; chúng ta cũng nhắm đến phần thưởng đời đời xứng đáng với mọi công lao.
  5. Kết luận

    • Khi chúng ta nhìn xem Chúa thì Chúa cũng đang nhìn chúng ta với ánh mắt hài lòng. Minh họa: vận động viên chạy nhanh cảm nhận Chúa vui lòng khi mình chạy.
    • Mỗi người hãy bước đến Chúa và chú mục vào Ngài.

Bài liên quan