Sứ Điệp Hội Đồng Giáo Hạt

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Qua Ghê-đê-ôn, Chúa kêu gọi người bại trận, khiêm nhường, liên hiệp với anh em, dùng sức mình có và đặt Chúa lên hàng đầu để dấn thân hầu việc Ngài.

  1. Mở đầu: Ghê-đê-ôn được Chúa dùng giải cứu dân sự

    • Dân Y-sơ-ra-ên phạm tội bị phó vào tay người Ma-đi-an bảy năm, cùng cực mới kêu cầu Chúa.
    • Chúa nhậm lời và dùng Ghê-đê-ôn giải cứu họ, đem lại bình an bốn mươi năm.
    • Thiên sứ chào ông: Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi; lời ấy cũng dành cho những người được Chúa chọn hôm nay.
  2. I. Từ người bại trận đến sự no đủ trong Chúa (câu 11)

    • Ghê-đê-ôn đang đập lúa trong chỗ ẩn núp vì sợ Ma-đi-an; trước khi tin Chúa, chúng ta cũng bị ma quỷ cầm tù.
    • Khi biết đặt Chúa làm chủ và có Lời Ngài đầy dẫy, chúng ta được no đủ và bình yên (Lê-vi Ký 25:18-19).
    • Hội Thánh cần tự xét: có hiệp một, yêu thương, nâng đỡ mục sư và nhau không, hay bên ngoài yên mà bên trong còn sóng ngầm.
    • Người hầu việc Chúa phải trung tín giảng Lời Chúa, không lợi dụng giảng đài để nói ý riêng; khi vấp ngã thì kêu cầu Chúa, Ngài sẽ đỡ lên.
  3. II. Tinh thần liên hiệp (câu 13)

    • Ghê-đê-ôn nói chúng tôi, đứng chung với dân sự trong tội lỗi và hoạn nạn của họ.
    • Liên hiệp là chịu trách nhiệm chung, đau nỗi đau của anh em thay vì chỉ trích họ.
    • Vui với người vui, khóc với người khóc; không ganh tị khi anh em được phước.
    • Nê-hê-mi, E-xơ-ra cùng dân xưng tội cầu nguyện thì được Chúa nhậm lời.
  4. III. Dùng sức mình đang có (câu 14)

    • Chúa bảo Ghê-đê-ôn: Hãy đi bằng sức ngươi vốn có; Ngài không đòi chúng ta phải có thêm điều gì.
    • Chúa Giê-xu có mọi quyền phép và ở cùng chúng ta, nên không ai thiếu năng lực nếu ở trong Ngài.
    • Đừng chờ có thêm mới hầu việc Chúa. Minh họa: Chúa là số 1 đặt đằng trước thì mọi số không đằng sau đều có giá trị.
    • Tuổi tác không cản trở: Môi-se, Ca-lép và người dâng mình khi năm mươi tuổi đều được Chúa dùng.
  5. IV. Khiêm nhường và Chúa ở cùng (câu 15-16)

    • Ghê-đê-ôn nhận mình nhỏ nhất trong nhà cha; khiêm nhường là biết mình yếu đuối, cần ơn Chúa, và Chúa làm cho chúng ta khiêm nhường.
    • Kiêu ngạo đi trước sự bại hoại, khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.
    • Minh họa: hội thánh nhờ sự khiêm nhường, mềm mỏng trong tiếp đón mà một phụ nữ đến tin Chúa.
    • Phước cho kẻ nghèo khó về tâm linh; Chúa hứa ở cùng như ở cùng Ghê-đê-ôn và dân sự thắng quân thù.
  6. Kết luận: Lời kêu gọi dấn thân

    • Đừng nghĩ không có tôi thì có người khác; Chúa cần mỗi người, nam hay nữ, già hay trẻ.
    • Minh họa: dàn nhạc thiếu tiếng kèn vì mọi người đều nghĩ có người khác thổi.
    • Diễn giả mời những ai muốn dâng đời mình hầu việc Chúa, hoặc xin Chúa làm mới sự phục vụ, tiến lên cầu nguyện, vì Hội Thánh đang thiếu người hầu việc.

Bài liên quan