Sứ Điệp Giáng Sinh
Bố cục bài giảng
Mừng Giáng Sinh, hãy tự hỏi mình thuộc hạng người nào và dâng Chúa món quà là tình yêu thật, vì chỉ tình yêu mới đón nhận được Đấng đến ban sự sống và ánh sáng.
-
Mở đầu
- Dù kinh tế khó khăn, ý nghĩa Giáng Sinh không giảm; công việc Hội Thánh cần thêm người phục vụ.
- Câu hỏi: sáng nay nếu có dịp tặng quà cho Chúa, ta sẽ tặng gì?
-
I. Bốn hạng người sống cho Chúa
- Hạng thứ nhất: phục vụ mà không kính sợ, không yêu Chúa, chỉ giữ nghi lễ.
- Hạng thứ hai: sợ Chúa mà không yêu, xem Ngài như quan tòa khắt khe.
- Hạng thứ ba: vừa sợ vừa yêu một phần.
- Hạng thứ tư: tình yêu lớn đến mức xua đuổi mọi sợ hãi; tình yêu không đòi hỏi điều kiện.
-
II. Chúa đến ban sự sống và ánh sáng
- Trong Ngài có sự sống, sự sống ấy là sự sáng của loài người; Ngài đến nhà mình mà người nhà không nhận.
- Chúa biết ta trước khi ta biết mình, đổi tên, ban nguồn sống, nếp sống và tương lai mới.
- Ngôi sao dẫn các đạo sĩ ngày xưa; nay Ngài muốn đến trong tâm hồn ta ban sự sống.
-
III. Ơn càng thêm ơn
- Từ sự đầy đủ của Ngài, chúng ta nhận ơn này đến ơn khác (Giăng 1:16).
- Chỉ khi yêu Chúa đến mức không gì khác đủ thỏa lòng, ta mới hiểu tình yêu của Ngài.
- Chỉ tình yêu mới lấp đầy khoảng trống trong lòng và giúp ta phục vụ Ngài.
-
Áp dụng
- Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh sự phục hưng: ý thức tội lỗi, thương người chưa tin, đổ lòng nâng đỡ nhau.
- Cầu nguyện và nâng đỡ những người phục vụ âm thầm, kể cả trong công tác thăm viếng và giúp người nghèo.
- Dâng Chúa món quà chân thật của chính mình; Chúa không kêu ta chết vì Ngài nhưng sống cho Ngài.
-
Lời mời tin Chúa
- Ai tiếp nhận Ngài, Ngài ban quyền làm con cái Đức Chúa Trời, sinh ra bởi ý muốn của Chúa.
- Cầu nguyện xin tha tội, nhận Chúa và được dẫn dắt; Hội Thánh nhận nuôi dưỡng những người mới tin.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:59
- 15:44
- 14:24
- 29:53
- 28:18
- 0:42
- 23:41