Sứ Điệp Đầu Tiên Của Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh là ‘Sao ngươi khóc?’, một lời nhắc nhở và an ủi, rồi sai chúng ta đi đến cùng anh em Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:15-17 Lu-ca 23:27-28Lu-ca 22:61-62Gia-cơ 4:7-9Ma-thi-ơ 12:50Rô-ma 8:29I Phi-e-rơ 5:9
-
Mở đầu
- Lời cầu nguyện xin Thánh Linh dùng lời Chúa về sự phục sinh nâng đỡ con dân Chúa giữa thế gian nhiều áp lực.
-
Năm giáo lý căn bản và bằng chứng phục sinh
- Chúa giáng sinh, chịu nạn, phục sinh, thăng thiên và tái lâm.
- Bằng chứng: lịch sử công nhận, ngôi mộ trống, Kinh Thánh, và Chúa sống trong lòng muôn người.
- Các sứ đồ chịu chết vì tin Chúa sống; Chúa hiện ra nhiều lần trong bốn mươi ngày.
-
I. ‘Sao ngươi khóc?’
- Mary Ma-đơ-len khóc vì thương tiếc, tuyệt vọng nên không nhận ra Chúa đứng bên cạnh.
- Đây là lời nhắc: Chúa đã nhiều lần báo trước Ngài sẽ chịu chết và sống lại.
- Đây cũng là lời an ủi: Chúa sống, nên con dân Ngài không còn lý do tuyệt vọng.
- Chúa bảo đừng khóc vì Ngài, mà khóc cho chính mình; nước mắt ăn năn của Phi-e-rơ được Chúa chấp nhận.
-
Khóc đúng chỗ
- Gia-cơ kêu gọi đổi cười ra khóc, tức khóc vì tội, vì đời sống hâm hẩm và đồng bào hư mất.
- Nhiều khi con dân Chúa lại khóc vì chuyện nhỏ nhặt, cãi nhau vì tiền bạc.
-
II. ‘Hãy đi đến cùng anh em ta’
- Anh em Chúa là những người làm theo ý muốn Cha, được gọi và được định trước, trải khắp thế giới.
- Đi báo tin để anh em vui mừng, được củng cố và chuẩn bị cho sứ mạng truyền giảng.
- Hội Thánh cần chăm sóc người già, người trẻ, người yếu thế và những người chưa biết Chúa.
-
Kết luận
- Minh họa: Martin Luther nản lòng, vợ ông mặc đồ tang và nói Đức Chúa Trời không chết; ông được nhắc nhở và tiếp tục công việc cải chánh.
- Chúa sống thì hãy vui mừng, và Chúa thấy từng bước chúng ta.
- Mỗi người trả lời Chúa: vì sao khóc, và còn anh em nào cần được tìm đến.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49