Sứ Điệp Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Đầu năm Chúa thách thức ta hãy xin điều lớn; muốn theo Ngài thì để kẻ chết chôn kẻ chết, đi tìm sự sống và rao Nước Đức Chúa Trời bằng tình thương và sự hiện diện của Chúa.
-
Mở đầu
- Cùng học sứ điệp Chúa dành cho Hội Thánh trong năm mới, từ đoạn Lu-ca 9:57-62.
-
I. Hãy xin
- Chúa chỉ ban cho con cái những gì họ xin; nhiều khi ta xin điều nhỏ mà không xin điều lớn.
- Chúa hứa: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở, để Cha được sáng danh.
-
II. Của cải và danh vọng không chuộc được mạng sống
- Minh họa: lời cảm tưởng tại một đám tang về người làm kinh doanh, hy sinh nhiều mà không mang theo được gì.
- Thi-thiên 49: không ai chuộc được mạng sống anh em mình hay đóng giá chuộc cho Chúa; người khôn hay dại đều chết.
- Minh họa: lời thú tội của một thương gia giàu có trước khi bị xử bắn cho thấy hậu quả của đời sống chạy theo tiền bạc.
-
III. Đi tìm sự sống và rao Nước Đức Chúa Trời
- Chúa bảo hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; ai theo Ngài hãy lo việc của sự sống, đem sự sống đến cho người khác.
- Mục đích Hội Thánh và các nhóm nhỏ là giúp nhau làm môn đồ, nuôi dưỡng nhau trong tình thân.
- Để Chúa ngự trong lòng trong sạch, ta mới có tình thương a-ga-pe không điều kiện; minh họa nhặt mảnh chai vỡ cho người lạ.
-
IV. Lớn lên trong Chúa và trở nên nguồn phước
- Minh họa: một thi hào khóc vì tiếc không còn đủ thời gian chia sẻ những điều cao quý học được.
- Mỗi ngày biết Chúa nhiều hơn, để chia sẻ bí quyết sống cho người khác.
- Minh họa: nhà vua hóa trang chỉ cần sự đón tiếp; sự hiện diện của Chúa trong đời ta quý hơn mọi điều ta xin.
-
Kết luận
- Món quà quý nhất ta dâng Hội Thánh là để sự sống, thánh khiết và tình thương của Chúa tỏ ra qua ánh mắt, cái nhìn và thì giờ lắng nghe.
- Mời yên lặng trước mặt Chúa để đặt mục tiêu cho năm mới.
Bài liên quan
- 15:16
- 21:47
- 15:27
- 14:47
- 23:44
- 17:34
- 29:52
- 26:18