Sự Đầy Đủ Của Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính Chúa Giê-xu, và trong Ngài có đủ mọi nhu cầu; cứ kêu cầu Ngài thì sẽ được bình an, hướng dẫn, đức tính tốt và sự chữa lành.
-
Mở đầu
- Đọc Phi-líp 4: chớ lo phiền, cầu nguyện tạ ơn thì bình an của Chúa gìn giữ lòng.
- Diễn giả giải thích vì sao thích dùng thí dụ như Chúa Giê-xu, vì thí dụ soi sáng chân lý như cửa sổ soi sáng căn nhà.
-
I. Chúa ban chính Chúa Giê-xu, trong Ngài có đủ mọi sự
- Minh họa: lúc chạy loạn, người mang khoai chóng hết, người mang ba chiếc nhẫn vàng đổi được mọi thứ.
- Chúa không ban từng món mà ban Chúa Giê-xu; có Ngài là có đủ mọi sự.
- Rô-ma 8:32: Đấng đã không tiếc Con mình thì há chẳng ban mọi sự luôn với Con sao.
-
II. Chúa Giê-xu là mọi nhu cầu của chúng ta
- Chúa không phải cửa hàng xén bán từng món: Ngài là bình an, sự bảo vệ, sự an ủi, sự hướng dẫn khôn ngoan.
- Cần khiêm nhường hay yêu thương thì kêu cầu Ngài, vì Ngài đầy ơn và lẽ thật; ơn càng thêm ơn.
- Đức Thánh Linh rải tình yêu thương và các đức tính tốt trong lòng người tin.
-
III. Kinh nghiệm: Chúa Giê-xu đủ cho mọi hoàn cảnh
- Sau khi tin Chúa, diễn giả trải qua cô đơn và nguy hiểm trong chiến tranh, được Chúa gìn giữ và dẫn ra khỏi vùng nguy.
- Một lần con ốm nặng, ông cầu nguyện tha thiết và Chúa chữa lành.
-
Kết luận
- Dù thiếu bình an, vật chất, tâm hồn, gia đình hay bệnh tật, hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.
- Chúa mời môn đồ cầu xin để niềm vui được trọn vẹn.
Bài liên quan
- 31:05
- 9:41
- 34:00
- 20:17
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45