Sự Cuối Cùng Của Muôn Vật Đã Gần
Bố cục bài giảng
Sự cuối cùng của muôn vật đã gần vì Chúa nhịn nhục chờ đợi chúng ta; vậy hãy tỉnh thức cầu nguyện, yêu thương sốt sắng và dùng ân tứ hầu việc Chúa.
-
Mở đầu
- Đọc I Phi-e-rơ 4:7-11.
- Diễn giả chia sẻ hành trình tin Chúa và hầu việc Chúa.
- Thế giới đầy tội lỗi, bạo lực, thiên tai, nhưng không ai biết trước ngày giờ.
-
I. Sự cuối cùng đã gần nghĩa là gì
- Năm biến cố trọng đại: Chúa giáng sinh, chịu chết, sống lại, thăng thiên và sẽ trở lại; chúng ta đang chờ biến cố cuối.
- Chúa chưa trở lại vì Ngài nhịn nhục, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người ăn năn.
- Chúa đang chờ đợi gia đình, người thân của chúng ta; đừng bỏ lỡ cơ hội.
-
II. Chúng ta phải làm gì
- Khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện, đừng để lo lắng và bối rối che mất phước lành Chúa ban.
- Yêu thương sốt sắng, che đậy lỗi lầm anh em, tiếp đãi nhau không cằn nhằn.
- Mỗi người dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ và rao lời Chúa thật lòng, như người quản gia trung tín.
- Mọi sự đều để Đức Chúa Trời được sáng danh qua Đức Chúa Giê-xu Christ.
-
Kết luận
- Nhớ hai điều: hiểu Chúa đang nhịn nhục chờ đợi, và vâng giữ mệnh lệnh của Ngài là tỉnh thức cầu nguyện, yêu thương hết lòng.
- Thách thức Hội Thánh thực hành từ hôm nay.
Bài liên quan
- 43:43
- 13:42
- 15:16
- 29:02
- 40:28
- 32:16
- 30:01
- 30:55