Sự Cúng Tế
Bố cục bài giảng
Hiếu kính thật là phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống và thờ phượng Đấng Tạo Hóa, chứ không phải cúng tế linh đình sau khi qua đời.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 Châm-ngôn 1:8Xuất Ê-díp-tô Ký 21:15-17Rô-ma 12:2Khải-huyền 22:18-19Giăng 4:23-24I Ti-mô-thê 5:8II Cô-rinh-tô 5:10
-
Mở đầu
- Người Việt trọng chữ hiếu, nhưng giữ truyền thống không có nghĩa là rập khuôn.
- Cần cân nhắc cách thể hiện đạo làm người cho hợp với đạo Trời.
-
I. Hiếu kính khi cha mẹ còn sống
- Kinh Thánh dạy hiếu kính cha mẹ; thực tế nhất là chăm sóc, kính yêu, phụng dưỡng lúc cha mẹ còn sống.
- Sự ân hận về sau không thể xóa bằng cúng tế linh đình.
- Chỉ loài người biết thờ phượng, nhưng cần thờ phượng cho phải lẽ.
-
II. Cúng tế Trời và cúng tế tổ tiên
- Kinh Thánh không hề dạy cúng Trời trên bàn thờ; Chúa muốn sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật.
- Mạnh Tử nêu năm tội bất hiếu mà không có tội không cúng tế; Tăng Tử cho rằng cúng tế không bằng chăm sóc lúc còn sống.
- Ăn ở bạc với cha mẹ lúc sống rồi làm đám lớn khi mất là điều Kinh Thánh chê trách.
-
III. Người chết có hưởng được cúng tế không
- Người chết không ăn uống được; cỗ bàn thực chất phục vụ người sống, lại tốn kém cho con cháu.
- Tổ tiên là cội nguồn; nguồn gốc loài người là Đấng Tạo Hóa, nên thờ Ngài mới thật là có hiếu.
- Điều đúng thì làm dù ít người làm; ai cũng sẽ ứng hầu trước tòa Đấng Christ.
-
Áp dụng
- Người tin Chúa không cúng tế và không mua bán đồ cúng; Chúa ban phước cho người dám bỏ nghề cũ.
- Không chỉ trích người mới tin; hãy yêu thương, giải thích, làm gương.
- Nên tổ chức mừng thọ cha mẹ lúc còn sống, và lễ tưởng niệm nên bỏ cúng bái để khỏi sa vào tiệc tùng, cờ bạc.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35