Sự Cầu Nguyện Cho Việc Truyền Giáo
Bố cục bài giảng
Theo Thi-thiên 67, việc truyền giáo khởi đầu bằng cầu nguyện: xin Chúa thương xót, ban phước, chiếu sáng mặt Ngài để chúng ta đem đường lối cứu rỗi đến muôn dân.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 67 Sáng-thế Ký 12:3Ê-sai 49:6Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Ê-phê-sô 2:4-5Ê-phê-sô 1:3Dân-số Ký 6:24-26II Cô-rinh-tô 3:18Giăng 14:6I Cô-rinh-tô 2:2Giô-suê 1:8Mác 5:19-20Khải-huyền 19:1-8Ê-sai 55:10-11
-
Mở đầu: Lời cầu nguyện và nền tảng truyền giáo trong Kinh Thánh
- Diễn giả mở đầu bằng lời cầu nguyện cho Hội Thánh trong dịp Hội đồng truyền giáo.
- Từ lời hứa cho Áp-ra-ham, Chúa muốn muôn dân nhờ dòng dõi ông mà được phước; Ngài muốn Y-sơ-ra-ên làm ánh sáng cho các dân ngoại.
- Chúa Giê-xu sai các môn đồ đi làm chứng cho muôn dân; sứ đồ Phao-lô xin Hội Thánh cầu nguyện để Chúa mở cửa truyền giáo.
-
I. Xin Chúa thương xót, ban phước và chiếu sáng mặt Ngài (câu 1)
- Việc truyền giáo trước hết là cầu nguyện; không cầu nguyện thì chỉ là việc loài người.
- Chúng ta được cứu hoàn toàn nhờ lòng thương xót của Chúa; thương xót đi trước, phước hạnh theo sau, và ai được tha tội là được đủ mọi phước thiêng liêng.
- Chúa ban phước để chúng ta trở nên ống dẫn nước sống đến những người chưa biết Ngài.
- Muốn được Chúa chiếu sáng mặt Ngài, chúng ta phải gần Chúa qua Lời Ngài và giờ cầu nguyện.
-
II. Đường lối và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa muôn dân (câu 2)
- Đường lối của Chúa dành cho muôn dân là sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu, đường đi, lẽ thật và sự sống.
- Điều trọng tâm của người làm chứng là giảng về Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, như sứ đồ Phao-lô.
- Chúng ta cùng đi với các giáo sĩ bằng cầu nguyện và dâng hiến đều đặn mỗi tháng; người ủng hộ cũng dự phần phần thưởng.
- Muốn hiểu đường lối Chúa phải gần gũi Ngài, học Lời Ngài và làm theo mọi điều; đời sống chúng ta là bài giảng mạnh nhất.
- Minh họa: lìa đường lối Chúa như xe lửa trật đường ray, rất nguy hiểm.
-
III. Muôn dân ca tụng Chúa (câu 3-5)
- Không gì khiến muôn dân ngợi khen Chúa bằng được nghe tin lành cứu rỗi.
- Niềm vui của tội nhân được cứu kéo dài cả đời và đến đời đời trên trời.
- Dù ở nước nào, kể cả nơi khó khăn, vẫn có người tin Chúa và thờ phượng Ngài; Chúa cai trị muôn dân cách ngay thẳng.
-
IV. Đất sanh hoa lợi (câu 6-7)
- Như đất gieo trồng thì sinh hoa lợi, Lời Chúa được gieo ra sẽ có kết quả.
- Lời Chúa đã ra từ miệng Ngài thì không trở về luôn trống không, nhưng làm trọn điều Ngài muốn.
-
Kết luận
- Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện, dâng hiến và sống đạo để đem tin lành đến muôn dân.
Bài liên quan
- 27:14
- 1:00:27
- 31:56
- 1:03:16
- 1:00:27
- 52:36