Sự Bảo Đảm Chắc Chắn
Bố cục bài giảng
Người thật sự thuộc về Chúa có thể biết chắc mình được cứu: dấu hiệu là vâng giữ lời Chúa, yêu thương và bước đi như Chúa đã bước đi.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:3-6 I Giăng 1:6I Giăng 2:7-11Giăng 10:27-28Rô-ma 8:38-39Ê-phê-sô 1:13II Phi-e-rơ 1:10II Cô-rinh-tô 13:5Ga-la-ti 5:22-23Tít 1:16Ê-xê-chi-ên 36:26-27
-
Mở đầu
- Minh họa: con tôm lột vỏ để lại cái vỏ giống hệt; ta là con tôm hay chỉ là cái vỏ Cơ Đốc nhân?
- Điều nguy hiểm là tự lừa dối mình và yên tâm trong cái vỏ bên ngoài.
-
I. Cần có sự bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi
- Biết chắc mình thuộc về Chúa đem lại bình an và sự vững vàng trong đức tin.
- Nhiều người có giáo lý vững nhưng trong lòng vẫn chênh vênh giữa hy vọng và sợ hãi.
- Sự cứu rỗi không mất, nhưng kinh nghiệm về sự bảo đảm có thể mất; Kinh Thánh khuyên tự xét mình.
- Chứng cớ khách quan là lời hứa của Chúa; chứng cớ chủ quan là công việc và bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống.
-
II. Dấu hiệu người thuộc về Chúa: giữ các điều răng
- Giăng nói "chúng ta biết", một sự chắc chắn liên tục, không phải phỏng đoán.
- Biết Chúa không chỉ là hiểu biết thần học mà là ở trong mối liên hệ đúng với Ngài.
- Giữ điều răng là dấu hiệu, không phải điều kiện đủ để được cứu; người Pha-ri-si cũng giữ luật nghiêm ngặt.
- Chữ "giữ" ở đây là canh giữ cẩn thận, trân trọng lời Chúa như báu vật, từ tấm lòng chứ không vì ép buộc.
- Điều răng ở đây chính là lời dạy của Chúa Giê-xu: yêu thương người khác.
-
III. Bước đi như Chúa, và dấu hiệu của người không thuộc về Chúa
- Bước đi như Chúa: thuận phục trọn vẹn ý Cha và sống yêu thương người cần được cứu giúp.
- Chỉ người ở trong Chúa mới sống giống Chúa được: đời Ngài vừa là khuôn mẫu vừa là sức mạnh.
- Ai nói biết Chúa mà không vâng giữ lời Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.
- Ân điển không bỏ luật pháp mà khiến việc vâng lời trở nên tự nhiên; Chúa ban lòng mới và Thánh Linh để ta vâng theo.
-
IV. Kết quả: tình yêu mến Chúa được trọn vẹn
- Tình yêu "trọn vẹn" là hoàn thành từng bước, không phải toàn hảo tuyệt đối.
- Vâng lời thì yêu Chúa, yêu Chúa thì biết Chúa, biết Chúa thì càng vâng lời; đó là vòng tiến triển liên tục.
- Không có ngoại lệ: ai thật sự biết Chúa thì yêu Chúa, ai yêu Chúa thì vâng lời Ngài.
-
Kết luận
- Ta vâng lời không phải để đủ tốt hầu bước đi với Chúa (chủ nghĩa luật pháp), mà vì ân điển và khao khát nên giống Đấng mình yêu.
- Thấy dấu hiệu ấy trong đời mình thì tạ ơn Chúa; chưa thấy thì hãy đến tin nhận Chúa để được cứu và được biến đổi.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 55:35
- 42:08
- 1:06:20
- 57:47
- 57:40
- 24:37