Sự Ban Cho Lâu Dài

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người hầu việc Chúa chỉ là tôi tớ: kẻ trồng, người tưới, còn Đức Chúa Trời làm cho lớn lên; hãy xây trên nền Chúa Jêsus bằng vàng, bạc, đá quý còn lại đời đời.

  1. Mở đầu

    • Ngày đặc biệt: Hội Thánh kỷ niệm 25 năm và Chúa kêu gọi thêm người bước vào chức vụ.
    • Hội Thánh là phương tiện ân sủng; không ai là tín đồ biệt lập khỏi thân thể Đấng Christ.
    • Kinh Thánh luôn nói điều Chúa đã làm trước, rồi mới truyền lệnh; ta là người thờ phượng trước khi là người làm việc.
  2. I. Hội Thánh Cô-rinh-tô chưa trưởng thành

    • Nhiều người bước vào chức vụ rồi bỏ cuộc, không vì thiếu tài năng mà vì thiếu sự uốn nắn của Chúa.
    • Phao-lô nói Hội Thánh chỉ uống sữa, vẫn chia rẽ theo người này người kia như người thế gian.
    • Sự cứu rỗi và sự trưởng thành đều đến từ Chúa, không từ tài năng ta.
  3. II. Phao-lô và A-bô-lô là ai: đầy tớ của Chúa

    • Họ chỉ là đầy tớ do Chúa chọn, không tự chọn mình.
    • Nhờ họ mà người ta tin; chức vụ giấu mình để người nghe thấy Chúa.
    • Mỗi người làm theo sự phân định của Chúa; Hội Thánh sống nhờ Chúa làm việc trong đó.
  4. III. Tôi trồng, A-bô-lô tưới, Chúa làm cho lớn lên

    • Minh họa: cây trúc bị héo vì không chăm sóc; nhà nông phải hiểu đất và cây.
    • Hôn nhân và gia đình cũng cần trồng và tưới mỗi ngày; không ai mua được một gia đình tốt.
    • Chúa làm phần của Ngài nhưng giao cho ta phần trồng và tưới; bỏ bê thì Hội Thánh và gia đình chết.
    • Chúa nhớ từng giọt mồ hôi và nước mắt, sẽ thưởng tùy theo sự lao khổ.
  5. IV. Xây trên nền Đức Chúa Jêsus Christ

    • Nền duy nhất là Chúa Jêsus; đừng đổi nền khác cho đời sống, hôn nhân và Hội Thánh.
    • Ta tự do chọn vật liệu: vàng, bạc, đá quý hay cỏ khô, rơm rạ; vật liệu quý thì lâu công nhưng còn lại.
    • Lửa thử công việc: cái còn lại sẽ được thưởng; minh họa gia đình tan vỡ vì xây quá vội.
  6. Kết luận

    • Dâng đời sống và chức vụ lên Chúa, xin Ngài làm cho còn lại đời đời.

Bài liên quan