Sống Với Nhau Theo Gương Chúa

Tải MP3
Rô-ma

Bố cục bài giảng

Hội Thánh sống hòa hợp, hiệp nhất theo gương Chúa Giê-xu: gánh vác kẻ yếu, làm vui lòng người lân cận, tiếp nhận nhau, nhờ học Lời Chúa và cầu nguyện.

  1. Mở đầu

    • Đọc Rô-ma 15:1-13: lời khuyên kẻ mạnh gánh vác kẻ yếu và cầu xin Chúa ban lòng đồng một ý.
    • Minh họa: một tài xế bị nhiều người chỉ đường khác nhau, như Hội Thánh dễ rối khi mỗi người một ý.
    • Hội Thánh La Mã gồm người Do Thái và dân ngoại, khác nhau về ăn uống và ngày lễ.
  2. I. Nền tảng: gương của Chúa Giê-xu

    • Chúa không làm vừa lòng chính mình, chịu sỉ nhục vì ý Cha và vì sự cứu rỗi nhân loại.
    • Chúa nhịn nhục và yên ủi, mở đường cho tội nhân được tha tội, hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
    • Chúa tiếp nhận mọi người, không phân biệt: kẻ nghèo, người trí thức, kẻ bị khinh bỉ; ai cũng có giá trị trước mặt Ngài.
  3. II. Sống với nhau theo gương Chúa

    • Gánh vác khiếm khuyết của người yếu đức tin, kiên nhẫn nâng đỡ như Ba-na-ba đã cho Mác cơ hội thứ hai.
    • Làm vừa lòng người lân cận bằng khiêm nhường và tôn trọng. Minh họa: một ân nhân tự tay lau dọn sau tiệc cưới.
    • Tiếp nhận nhau như Đấng Christ đã tiếp nhận ta; không phân biệt người mới hay cũ, Bắc, Nam, Trung, nghề nghiệp.
  4. III. Năng lực để sống hiệp một: học Lời Chúa và cầu nguyện

    • Học Kinh Thánh trong lớp học và Trường Chúa Nhật, để Lời Chúa là thước đo và Đức Thánh Linh soi sáng.
    • Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là Đấng nhịn nhục và yên ủi; ta cầu xin chính phẩm chất ấy.
    • Cầu nguyện là giao phó cho Chúa hành động; Ngài đổi lòng, ban tình yêu và sai người đến với Hội Thánh.
  5. Kết luận

    • Sự hiệp nhất rất quan trọng với Chúa; gương mẫu trọn vẹn là sự hiệp một của Ba Ngôi.
    • Minh họa: một vị tổng thống nhịn nhục, chinh phục người từng chống đối ông trở thành cộng sự.
    • Cầu xin Chúa giúp mỗi người theo đuổi nếp sống hòa hợp, gánh vác người yếu, tiếp nhận nhau, chuyên học Lời Chúa và cầu nguyện.

Bài liên quan