Sống Với Chính Mình
Bố cục bài giảng
Muốn sống đời thắng hơn, mỗi người phải biết con người thật của mình, để Lời Chúa uốn nắn và để Đức Thánh Linh dẫn dắt, thay vì sống theo xác thịt.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 8:13 Ga-la-ti 5:22-23I Cô-rinh-tô 11:1Phi-líp 2:13Ma-thi-ơ 7:1II Cô-rinh-tô 5:17
-
Mở đầu
- Bình minh, hoàng hôn và đêm của cuộc đời; người từng nếm trải ý nghĩa đời sống sẽ nói: tâm hồn xúc động.
- Chúa đang làm việc giữa Hội Thánh, nên cần kính sợ và cẩn thận.
-
I. Nhận biết con người thật của mình
- Bề ngoài chưa phải là con người thật; trong ta có con người cũ và con người mới.
- Ta dễ nhìn cái rác trong mắt người mà quên cái đà trong mắt mình, lại gọi ích kỷ là bênh quyền lợi.
- Cần soi đời sống mình dưới ánh sáng Lời Chúa.
-
II. Hai con đường: xác thịt hay Thánh Linh
- Trái của Thánh Linh: vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, tiết độ; ai cũng kính trọng những đức tính ấy.
- Sống theo xác thịt thì chết, nhờ Thánh Linh làm chết việc làm của thân thể thì sống.
- Chúa đặt trước Hội Thánh hai con đường như xưa Môi-se đặt trước dân Y-sơ-ra-ên.
-
III. Ba bước để sống theo gương Phao-lô và Chúa
- Có ý niệm rõ mình muốn gì: dành thì giờ mỗi ngày đọc Kinh Thánh, đọc để Lời Chúa biến đổi mình chứ không chỉ để lấy thông tin.
- Có lòng khao khát: Chúa ban chính Ngài theo mức độ khát khao của ta (Phi-líp 2:13).
- Dấn thân bền bỉ, dù vui hay buồn; tự hỏi mỗi ngày dành bao nhiêu thì giờ cho Chúa.
-
Kết luận
- Hãy học sống với chính mình trong kỷ luật, để Chúa sống và làm việc qua đời mình.
- Không phước nào sánh được việc nhìn lại đời mình và thấy tay Chúa dẫn dắt, có bình an và vui mừng mà thế gian không ban được.
-
Tiệc Thánh
- Dự tiệc thánh như một lời cầu nguyện: xin Chúa hiệp một với mình, biến đổi tâm hồn để sống và phục vụ Ngài, dù mình không xứng đáng.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25