Sống Trong Sự Dư Dật Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa ban sự sống dư dật mỗi ngày cho người mở lòng; vì thế cả đời chúng ta phải là đời sống xin, tìm và gõ cửa Chúa.
-
Mở đầu
- Diễn giả kể về chuyến thăm Hội Thánh ở Úc và việc trở lại quê nhà sau nhiều năm.
- Đời sống đi với Chúa là đời sống đẹp đẽ.
-
I. Sự dư dật của Chúa và nhu cầu mở lòng
- Phước Chúa đổ xuống như thác lớn trên đời người được cứu và được tái tạo.
- Có lúc ta bị kẹt trong tội và không tự thoát được; chỉ có thập tự giá, Lời Chúa và Đức Thánh Linh.
- Chúa đứng ngoài gõ cửa nhưng không phá cửa; hoãn mở thì lòng càng cứng thêm.
-
II. Ưu tiên: tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước
- Đừng lo áo quần, ăn uống; Chúa nuôi chim trời và mặc cho hoa huệ.
- Hãy đặt nước Chúa và sự công bình Ngài lên trước; mọi điều khác Chúa thêm cho. Minh họa: kẹo được cân thêm khi mua.
- Đừng quăng điều thánh cho chó; hãy trân trọng ơn kêu gọi của Chúa hơn mọi thứ khác.
-
III. Nương cậy Chúa từng ngày
- Thức ăn hôm qua chỉ đủ cho hôm qua; ơn đã nhận không bảo đảm cho ngày mai, kể cả với người hầu việc.
- Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa: một đời sống luôn khẩn thiết cần Chúa.
- Minh họa: Sa-mu-ên và thầy tế lễ Hê-li cho thấy khi Chúa rút tay khỏi thì thật khủng khiếp.
-
IV. Cả đời là xin, tìm và gõ cửa
- Đừng tự hào về nhà cửa, chức vụ, tiền bạc, học vấn; hãy kính sợ Chúa.
- Chữ bởi vì: ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa sẽ mở.
- Cả cuộc đời là người ăn xin trước mặt Chúa; không có Chúa thì không còn gì.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32