Sống Trong Đời Mới
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu thật sự chết, được chôn và sống lại; quyền năng ấy cho người tin được sống trong đời mới, coi mình đã chết về tội lỗi.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 6:4 Mác 15:42-47Mác 16:1-6Giăng 19:33-34I Cô-rinh-tô 15:20Rô-ma 1:16Rô-ma 6:6Rô-ma 6:11-14Ga-la-ti 2:20
-
Mở đầu
- Minh họa: cuộc đời một thủy thủ người Anh thế kỷ 18, sống xa Chúa, gặp bão, kêu cầu Chúa rồi được đổi mới hoàn toàn.
- Về sau ông trở thành mục sư, luôn làm chứng rằng Chúa cứu được cả người tội lỗi nặng nề.
-
I. Chúa Giê-xu thật sự chết, được chôn và sống lại
- Các sách Phúc Âm đều ghi việc chôn Chúa để chứng tỏ Ngài thật đã chết, không phải ngất đi.
- Lính xác nhận Ngài đã chết; máu và nước chảy ra khi bị đâm.
- Nếu Chúa không sống lại, đức tin vô ích; Sa-tan tưởng đã thắng nhưng Chúa Nhật đã đến.
-
II. Quyền năng sống lại cho ta sống đời mới
- Chúa sống lại chứng tỏ sự chết không giữ nổi Ngài và là trái đầu mùa của người ngủ.
- Tin Lành là quyền phép Đức Chúa Trời biến đổi con người, không chỉ là lý thuyết để chấp nhận.
- Nhiều tín hữu thất bại vì không biết đến quyền năng ấy mà chỉ dùng sức riêng.
-
III. Đã chết và được chôn với Chúa, sống lại trong đời mới
- Phép báp-têm cho thấy con người cũ đã chết, ra khỏi nước là sống lại trong đời mới.
- Trong sự biết trước của Chúa, mỗi người tin đã được tính vào sự chết của Ngài trên thập tự giá.
- Minh họa: giấc mơ của Martin Luther, Sa-tan trình bản liệt kê tội, Luther đáp rằng huyết Chúa đã xóa sạch.
-
IV. Hãy coi mình như chết về tội lỗi, sống cho Đức Chúa Trời
- Động từ then chốt trong Rô-ma 6:11 là hãy coi mình như đã chết về tội lỗi.
- Thất bại vì sống cho mình; sống cho Chúa thì tràn đầy yêu mến và phục vụ.
- Mọi điều ta có đều là Chúa cho mượn, nên phải sống xứng đáng.
-
Kết luận
- Đọc Rô-ma 6:12-14: đừng để tội lỗi cai trị, hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời làm đồ dùng của sự công bình.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39