Sống Thuận Hòa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hội thánh phát triển khi con dân Chúa sống hòa thuận với nhau, có bình an trong lòng và bình an với Chúa.

  1. Mở đầu

    • Đọc Phi-líp 4:2-9 và cầu nguyện.
    • Có nhiều cách giúp hội thánh phát triển: cầu nguyện, kế hoạch, làm chứng; nhưng ít ai nhắc đến việc sống hòa thuận.
    • Minh họa: một người tìm bình an nội tâm bằng cách trả thù và không đạt được.
  2. I. Bình an với mọi người

    • Thế gian dạy tranh giành, đặt mình trước hết; hội thánh khác biệt dù vẫn có bất đồng ý kiến.
    • Minh họa: cuộc thăm dò ý kiến trong một hội thánh cho thấy nhiều ý kiến trái ngược.
    • Phao-lô khuyên hai nữ đồng sự hiệp một ý trong Chúa, không thiên vị, không dùng quyền; tìm chỗ trung dung để cùng làm việc.
    • Cần người trung gian hòa giải; phước cho người làm cho người hòa thuận.
  3. II. Bình an trong nội tâm

    • Dù ở trong tù, Phao-lô vẫn khuyên vui mừng trong Chúa luôn luôn.
    • Công thức: đừng lo phiền, mọi sự hãy cầu nguyện, nài xin và tạ ơn.
    • Lo lắng gặm nhấm trách nhiệm Chúa giao; hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa.
  4. III. Bình an với Chúa

    • Phao-lô đưa bảy tiêu chuẩn để lọc điều ta nghe, nói, xem: chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, tiếng tốt, nhân đức.
    • Điều nào không qua được bộ lọc thì bỏ đi, như bỏ vào thùng rác.
    • Minh họa: một giáo sĩ bị cầm tù kể rằng câu Phi-líp 4:6 giúp ông bình an.
  5. Kết luận

    • Mỗi con dân Chúa có trách nhiệm sống hòa thuận để hội thánh phát triển.
    • Hiệp một trong Chúa, trao hết lo lắng cho Chúa và giữ lòng thanh sạch.

Bài liên quan