Sống Theo Luật Nào? Bài 2
Bố cục bài giảng
Luật của sự bình an là sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng, nhờ Đức Thánh Linh, dẫn chúng ta hành động đúng theo ý Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 3:15 Cô-lô-se 3:16-17Ê-sai 60:17Giăng 14:25-27Khải-huyền 3:20Công-vụ các Sứ-đồ 9Sáng-thế Ký 3:1-5Sáng-thế Ký 3:22Rô-ma 8:1-2Gióp 35:10
-
Mở đầu
- Phần hai bàn về luật của sự bình an, sau luật sự sống ở bài trước.
- Câu nền tảng: nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em.
-
I. Sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng
- Sự bình an là một vị quan điều khiển, hướng dẫn chúng ta, chứ không chỉ là ảnh hưởng.
- Đức Thánh Linh là tác giả của cả luật sự sống và luật bình an; Chúa Jêsus vào lòng qua Thánh Linh.
- Khi làm điều sai, ta mất bình an; khi làm đúng, ta thấy yên nghỉ.
-
II. Luật này có đáng tin cậy không
- Cảm giác dễ lệ thuộc hoàn cảnh nên chưa đáng tin; chỉ tin được khi ta sống thân mật với Chúa và nhạy bén với Thánh Linh.
- Minh họa: Sau-lơ nghe rõ tiếng Chúa trên đường Đa-mách, còn những người đi cùng thì không.
- Người chưa được cứu hoặc chưa từng trải với Thánh Linh thì không nghe được tiếng Ngài.
-
III. Nhân loại sống theo tiêu chuẩn thiện ác của riêng mình
- A-đam, Ê-va chọn tự phân biệt thiện ác thay vì sống nhờ sự sống của Chúa, nên chết là lìa khỏi Chúa.
- Con người ngày nay đặt luật cho mình rồi dùng luật đó xét đoán cả Đức Chúa Trời.
- Minh họa: một thanh niên lập bảng chấm điểm các cô gái, nhưng cuối cùng Chúa chỉ cho ông một người ngoài mọi tiêu chuẩn đó.
-
IV. Bốn điều kiện để luật bình an trở nên đáng tin cậy
- Thứ nhất, làm quen với Thánh Linh qua thời gian sống gần Ngài. Minh họa: người cha dần hiểu tiếng của con nhỏ qua nhiều ngày gần gũi.
- Thứ hai, để lời Chúa ở đầy dẫy trong lòng; không có lời Chúa thì sự bình an của ta không đáng tin.
- Thứ ba, hát thi thiên và thánh ca; Chúa khiến người ta hát cả trong đêm tối.
- Thứ tư, làm mọi việc nhân danh Chúa Jêsus, lấy Ngài làm chuẩn mực tối hậu.
-
Kết luận
- Người sâu nhiệm trong Chúa nhìn mọi sự và hành động theo sự chứng nhận của Thánh Linh, không theo lời khen chê của người khác.
Bài liên quan
- 41:51
- 37:03
- 45:35
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 1:18:59
- 40:28
- 46:58
- 28:12
- 42:08
- 51:40