Sống Thế Nào Để Đẹp Lòng Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Muốn đẹp lòng Chúa, người tin phải lánh sự ô uế, giữ mình khỏi dục vọng xấu xa và chân thật với mọi người.

  1. Mở đầu

    • Đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-8: ý muốn Đức Chúa Trời là chúng ta nên thánh.
    • Minh họa: một em bé dâng 57 xu để xây thêm chỗ cho trẻ em học Trường Chúa nhật; câu chuyện lan ra, dẫn đến một nhà thờ lớn, một trường đại học và một bệnh viện.
    • Đức Chúa Trời dùng cả trẻ nhỏ; cha mẹ đừng coi thường con em mình.
  2. I. Lánh sự ô uế

    • Người tin Chúa phải phân biệt thánh với ô uế và tránh xa như tránh nơi dơ bẩn; bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22).
    • Phải coi chừng những người gây bè đảng và chia rẽ trong Hội Thánh (Rô-ma 16:17); giữ sự hiệp nhất là điều phải trả giá để giữ.
    • Gương Giô-sép: bị cám dỗ, bỏ áo chạy trốn, chấp nhận ngồi tù vì kính sợ Chúa, sau được Chúa nâng lên.
  3. II. Giữ mình khỏi dục vọng xấu xa

    • Tình cảm do Chúa tạo nên là tốt nếu đặt đúng chỗ; đặt sai chỗ thì thành ô uế. Chữ "sa vào" nhắc chúng ta đừng tình nguyện nhảy xuống hố.
    • Phải làm chết các chi thể ở thế gian (Cô-lô-se 3:5): đừng nuôi bản ngã bằng việc cung cấp cho nó, nó sẽ chết đói.
    • Ga-la-ti 2:20: tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, Ngài sống trong tôi.
    • Thế giới thời Phao-lô cũng bại hoại đạo đức như ngày nay, nên ông nhấn mạnh sự thanh sạch của tín hữu.
  4. III. Chân thật với mọi người

    • Chớ phỉnh phờ hay làm hại anh em, vì Chúa sẽ báo trả những việc ấy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6).
    • Lòng yêu thương phải thành thật, gớm sự dữ, mến sự lành, kính nhường nhau (Rô-ma 12:9-10).
    • Phải sửa nhau cách mềm mại, nhất là trong gia đình; lời độc địa như nọc rắn làm tan nát nhiều gia đình (Rô-ma 3:13-14).
    • Khẩu hiệu của tín hữu là luôn thành thật, dù ở đời luồn lách thường được lợi hơn.
  5. Kết luận

    • Người lính đi chiến trận lo làm đẹp lòng người chiêu mộ mình (II Ti-mô-thê 2:4); chúng ta sống đẹp lòng Chúa vì Ngài đã chiêu mộ ta qua Con Ngài.
    • Ba điều cần cầu xin: lánh ô uế, giữ mình khỏi dục vọng xấu xa, chân thật với mọi người; ai trung thành theo Chúa không bao giờ thiệt thòi.

Bài liên quan