Sống Thể Hiện Đức Tin
Bố cục bài giảng
Đầu năm là lúc xét lại đời sống: có mẫu mực sống đức tin, nhận ra cuộc tranh chiến trong lòng, ăn năn và để Chúa đổi mới mỗi ngày.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 7:14-25 Rô-ma 8:6Thi-thiên 39:4-7Thi-thiên 73:17Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-42Gióp 19:25-27
-
Mở đầu
- Cuối năm âm lịch, tín hữu không đợi cuối năm mới trình việc mình, vì Chúa dò xét lòng mỗi ngày.
- Đầu năm là lúc nhắc lại nguyên tắc sống theo Chúa và đặt mẫu mực để đo lường đời mình.
-
I. Niềm vui thuộc về Chúa và một đời mẫu mực
- Có niềm vui của người hơn người, và niềm vui sâu hơn: thuộc về cùng một gia đình đức tin.
- Đời sống của một chị đã qua đời là mẫu mực: hiền hòa, mở cửa tiếp đãi, chăm sóc người xa lạ.
- Đời sống ấy cho thấy bàn tay quan phòng của Chúa.
-
II. Có lẽ sống mới có lẽ chết
- Kinh Thánh nói chết như một giấc ngủ, sẽ có ngày thức dậy gặp Đấng cứu chuộc.
- Thi-thiên 39: xin Chúa cho biết đời mình mỏng manh; Thi-thiên 73: vào nơi thánh mới thấy cuối cùng kẻ ác.
- Đời này tìm bình an bằng thành lũy và sức riêng, nhưng chỉ Chúa cho bình an thật.
-
III. Cuộc tranh chiến trong lòng
- Rô-ma 7: muốn làm điều lành mà không làm được, vì trong ta có hai luật.
- Phao-lô than: ai cứu tôi? Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Jêsus Christ.
- Rô-ma 8:6: chăm về xác thịt sanh sự chết, chăm về Thánh Linh sanh sự sống.
-
IV. Con đường cứu chuộc: ăn năn và theo Chúa
- Công-vụ 2: ăn năn là quay lại, dừng con đường cũ vì thấy nó vô vọng.
- Tội không chỉ là phạm điều răn, mà còn là sống không mục đích, không kết quả.
- Theo Chúa như tập thể thao: lúc đầu nặng nề, sau thấy sức khỏe và bình an mỗi ngày.
-
Kết luận
- Xét lại cuộc đời, đặt mục đích đơn giản và cụ thể trước mặt Chúa.
- Sống yêu thương và mở lòng tiếp đón người khác.
- Những gì xây dựng ở đời đều tạm bợ, chỉ có Chúa là đời đời.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25