Sống Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Sống phục sinh là chết với con người cũ để Chúa Jêsus sống trong ta và sống qua ta, với những dấu hiệu rõ ràng trong đời sống.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 14:19 Rô-ma 6:5Rô-ma 6:11Cô-lô-se 3:1-5Cô-lô-se 3:8-10Lu-ca 8:54-55Lu-ca 7:14-15Giăng 6:63Ê-phê-sô 2:5-6Giăng 11:43-44
-
Mở đầu
- Chúc mừng ngày kỷ niệm Chúa sống lại; Giăng 14:19: Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.
- Nếu chỉ vui mừng về sự sống lại của Chúa mà không liên hệ đến mình thì chưa có ích.
-
I. Ý nghĩa của sống phục sinh
- Rô-ma 6: coi mình đã đồng chết với Chúa để sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus.
- Sống phục sinh không phải là bắt chước gương Chúa, vì như vậy chỉ là đạo đức hay tôn giáo.
- Đó là Chúa Jêsus sống trong ta và sống qua ta (Cô-lô-se 3:3-4).
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh là đầy dẫy sự hiện diện của Ngài, không chỉ là quyền năng.
-
II. Dấu hiệu thứ nhất: ăn lời Chúa
- Chúa khiến ba người sống lại: con gái Giai-ru, chàng trai thành Na-in, La-xa-rơ; mỗi người một lứa tuổi, nên sự sống mới dành cho mọi tuổi.
- Tuổi 12 là lúc bắt đầu nhận thức giá trị thuộc linh.
- Người được sống lại thì ăn; Giăng 6:63 nói lời Chúa là thần linh và sự sống.
- Minh họa: con thằn lằn bị đóng đinh vẫn sống nhờ con khác mang thức ăn; linh hồn ta cần lời Chúa.
-
III. Dấu hiệu thứ hai: ngồi dậy, nói và trở về
- Ngồi: Ê-phê-sô 2: chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời với Chúa.
- Nói: nói về Chúa, tình yêu và lời Ngài.
- Trở về với mẹ: tìm các sự ở trên trời, tìm kiếm chính Chúa Jêsus (Cô-lô-se 3:1).
-
IV. Dấu hiệu thứ ba: cởi bỏ vải liệm
- La-xa-rơ ra khỏi mộ nhưng vẫn quấn vải liệm; người mới tin còn nhiều ràng buộc.
- Cô-lô-se 3 nêu những ràng buộc: tà dâm, ham muốn xấu, giận dữ, nói hành, nói dối.
- Chúa bảo những người quanh mở vải; chúng ta được giải thoát qua cộng đồng Hội Thánh và lời Chúa.
-
Kết luận
- Sống phục sinh là Chúa sống trong tôi và qua tôi.
- Dấu hiệu: ăn lời Chúa, ngồi dậy và nói và trở về, cởi bỏ con người cũ.
Bài liên quan
- 51:04
- 52:29
- 1:03:18
- 44:43