Sống Nhắm Mục Đích
Bố cục bài giảng
Đời theo Chúa là cuộc chạy đua dài: hãy quên đằng sau, nhắm Chúa Giê-xu mà chạy, nắm bắt từng ngày hôm nay để nhận giải về sự kêu gọi trên trời.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 3:12-16 Giăng 4:13-14II Ti-mô-thê 4:7-8Khải-huyền 2:10Rô-ma 12:3Giăng 11:21-25Gia-cơ 4:7
-
Mở đầu
- Đọc Phi-líp 3:12-16: Phao-lô theo đuổi để đoạt giải, quên đằng sau, vươn tới đằng trước.
- Sau lễ Giáng sinh trọng thể, đứng trước ngưỡng cửa năm mới: đừng ngủ quên trên chiến thắng, còn công tác trước mặt.
- Đời theo Chúa như cuộc đua dài, cần phấn đấu chạy đến đích.
-
I. Cuộc đời cần mục đích thật
- Minh họa: chiếc thuyền vượt biên hết dầu, lạc hướng, như đời người không định hướng.
- Sống không mục đích thì để thời gian trôi; mục đích hão huyền hay chỉ tạm thời không đem lại ý nghĩa.
- Mục đích thật là Chúa Giê-xu, nguồn nước sống làm thỏa mãn (Giăng 4:13-14).
-
II. Phao-lô sống có mục đích
- Mục đích của Phao-lô là đoạt giải về sự kêu gọi trên trời, dù ông đã làm nhiều việc lớn cho Chúa.
- Cuối đời ông nói đã đánh trận tốt lành, xong sự chạy, giữ đức tin; mão triều thiên đã để dành (II Ti-mô-thê 4:7-8).
- Mục đích của chúng ta là nhận mão triều thiên của sự sống (Khải-huyền 2:10).
-
III. Chưa đạt tới đích, quên điều đằng sau
- Phao-lô nói mình chưa đạt; đừng tự cao vì đã tin lâu, học nhiều, làm nhiều (Rô-ma 12:3).
- Cũng đừng thụ động, chán nản hay mệt mỏi sau lễ lớn; tiếp tục thờ phượng và hầu việc Chúa.
- Như lực sĩ chạy đua, quên đằng sau: thất bại, tổn thương lẫn thành tích cũ, rồi nhắm Chúa Giê-xu mà chạy.
-
IV. Nhắm mục đích mà chạy hôm nay
- Sống cho Chúa hôm nay: nắm bắt cơ hội, dùng thì giờ để nhận biết Chúa, nên giống Ngài và hầu việc Ngài.
- Minh họa: Ma-thê chỉ nhìn về quá khứ và tương lai, còn Chúa là sự sống lại ngay hôm nay (Giăng 11:21-25).
- Lớn lên mỗi ngày như đứa trẻ: học Lời Chúa, sống với Kinh Thánh, đừng chỉ ăn no một ngày Chúa nhật.
-
Kết luận
- Ba câu hỏi: tôi là ai? một chiến sĩ của Đấng Christ; Hội Thánh là gì? một chiến hạm; Hội Thánh ở đâu? ở mặt trận.
- Chỉ có hiện tại để sống, đừng để thì giờ trôi qua. Minh họa: bó hoa tặng quá muộn khi đã héo.
- Đừng để ma quỷ lừa dối; hãy vâng phục Chúa, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa (Gia-cơ 4:7).
Bài liên quan
- 9:41
- 34:00
- 44:23
- 20:17
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45