Sống Hy Sinh
Bố cục bài giảng
Hy sinh thật là tự nguyện chịu mất mát vì Chúa: bỏ bản ngã, vác thập tự giá mỗi ngày, vì Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 8:32 Sáng-thế Ký 29:20Ma-thi-ơ 19:27-29Giăng 6:26Ma-thi-ơ 16:24-25Lu-ca 9:23Cô-lô-se 3:5-11Mác 14:3-9Sáng-thế Ký 22:16-17
-
Mở đầu
- Người đời hy sinh vì lý tưởng, chính trị, tình yêu, thù hận; chữ hy sinh đôi khi bị lợi dụng.
- Gia-cốp làm công mười bốn năm để cưới vợ; Phi-e-rơ hỏi Chúa: bỏ mọi sự theo Thầy thì được gì?
-
I. Mục đích của sự hy sinh
- Hy sinh phải có mục đích; theo Chúa chỉ để được ăn bánh no bụng là sai mục đích (Giăng 6:26).
- Mục đích Chúa đến thế gian là ban sự sống đời đời; Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài (Rô-ma 8:32).
-
II. Ý nghĩa của sự hy sinh
- Hy sinh là tự nguyện chịu mất một phần quý của mình, không phải dâng thì giờ dư, tiền dư, sức dư.
- Ví dụ: nói "để xem có rảnh không" thì chưa phải hy sinh; hy sinh là dành giờ vì việc Chúa dù đang bận.
- Hy sinh đến mạng sống thì chúng ta chưa phải trải qua; hãy bắt đầu từ những điều nhỏ.
-
III. Hình thức hy sinh
- Liều mình, vác thập tự giá mỗi ngày là từ chối bản ngã, không để cái tôi và tính riêng chi phối đời sống (Ma-thi-ơ 16:24).
- Hy sinh thì giờ, thú vui, tiện nghi để thăm viếng, giúp người cô đơn và làm việc Hội Thánh.
- Làm chết tính xấu như giận hờn, tham lam (Cô-lô-se 3:5-11); ai trung tín việc nhỏ thì làm được việc lớn.
- Nhiều người thoát nạn vượt biển mà vẫn giữ tính xấu cũ; điều đó ngăn trở phước hạnh và quyền năng Chúa.
-
IV. Phần thưởng của sự hy sinh
- Người đời tưởng nhớ người hy sinh bằng tên đường, bia đá; Chúa còn ban thưởng cho người hy sinh vì Ngài.
- Minh họa: người đàn bà đập bình dầu thơm quý đổ trên Chúa; Chúa khen và việc ấy được nhắc mãi (Mác 14:3-9).
- Hy sinh đúng thì Chúa không bao giờ bỏ quên, đáp lại cả đời này lẫn đời sau; một chén nước lạnh cũng không mất phần thưởng.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời không tiếc Con Ngài, vậy chúng ta đừng tiếc điều gì với Chúa.
- Minh họa: nhà vua bảo dân đổ nước đầy hồ rồi ban thưởng tương xứng với những gì họ đã đổ.
- Xin Chúa tha thứ những lúc chỉ dâng phần thừa và giúp chúng ta hy sinh đúng nghĩa.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49