Sống Hay Chết Thương Hay Ghét
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đến để chết cứu nhân loại; sứ mạng của chúng ta là chết với bản ngã để kết quả, ghét đời sống ích kỷ để giữ lại sự sống đời đời, và theo Chúa phục vụ.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 12:20-26 Giăng 12:32Ê-phê-sô 2:12II Cô-rinh-tô 4:10-12II Cô-rinh-tô 5:14-15Ga-la-ti 2:20Ma-thi-ơ 16:24II Ti-mô-thê 2:11-13
-
Mở đầu
- Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu tuần thương khó, là tuần lễ thay đổi thế giới.
- Cẩn thận kẻo câu chuyện thương khó, phục sinh trở nên quá quen thuộc và mất sự rung cảm; xin Chúa làm mới lòng chúng ta.
-
I. Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của toàn thể nhân loại
- Mấy người Hy Lạp muốn ra mắt Chúa; Chúa xem đó là dấu hiệu giờ Ngài chịu chết đã đến.
- Đạo Chúa không chỉ của người Do Thái hay Tây phương; thập tự giá là dấu hiệu chung của mọi dân tộc.
- Minh họa: tấm thẻ cư trú ghi chữ A là người xa lạ; nhờ ân điển, chúng ta từ người ngoại thành công dân nước trời.
- Hãy thưa với Chúa như người Hy Lạp: con muốn ra mắt Chúa Giê-xu.
-
II. Sự chết là mục đích của Chúa, và sứ mạng của chúng ta
- Người ta sinh ra để sống, Chúa Giê-xu sinh ra để chết; khi chết Ngài nói mọi việc đã xong.
- Con người cần một chủ để thờ, một bạn tâm tình và một sứ mạng để thi hành.
- Sứ mạng của chúng ta cũng là chết, không để cứu nhân loại mà để kết quả; có ba nguyên tắc.
-
III. Nguyên tắc chết
- Hột lúa mì không chết thì ở một mình; chết đi thì kết quả nhiều. Minh họa: hạt lúa nằm bốn ngàn năm trong kim tự tháp vẫn chỉ là một hạt.
- Nhờ Chúa chết, hàng tỷ người được cứu; chúng ta là kết quả ấy và cũng phải chết đi cái tôi, tính ích kỷ.
- Minh họa: ngọn nến tiêu mòn để Chúa Giê-xu được chiếu sáng.
-
IV. Nguyên tắc ghét sự sống và phục vụ
- Yêu sự sống mình thì mất: người chỉ biết mình sẽ bị hủy hoại. Minh họa: Biển Chết chỉ nhận mà không cho nên không có sự sống.
- Ghét sự sống nghĩa là đặt Chúa và giá trị đời đời lên trên; hãy xét mình dùng thì giờ, tiền bạc ra sao.
- Phục vụ là theo Chúa: tự bỏ mình, vác thập tự giá, chịu khổ trước khi được tôn quý.
- Bonhoeffer: Chúa kêu một người đến theo là kêu người ấy đến để chết.
-
Kết luận
- Khuynh hướng tự nhiên là sống cho mình; lời Chúa là quên mình, sống cho Chúa và người khác.
- Chết đi thì kết quả nhiều, ghét đời này thì giữ lại sự sống đời đời. Chọn đầu tư đời mình vào điều còn mãi.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21