Sống Đạo Giữa Đời
Bố cục bài giảng
Chúa để con cái Ngài ở giữa thế gian tối tăm; hãy lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới và tỏa sáng bằng nếp sống thật thà, yêu thương, tha thứ.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 4:17-32 làm nền cho bài giảng.
- Chúa không cất ta khỏi thế gian nhưng giữ ta khỏi điều ác, nên ta phải biết sống đạo giữa đời.
-
I. Tình trạng của người đời
- Sống theo sự hư không của ý tưởng mình, như người nhà giàu chỉ lo tích trữ của cải.
- Trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
- Mất cảm giác về tội, không còn biết ăn năn, buông lung theo dục vọng mà không biết chán.
- Chúng ta cảm thông họ nhưng không để sự mất cảm biết ấy lây sang mình.
-
II. Nếp sống người mới: thật thà, không căm giận, không trộm cắp
- Bỏ nói dối, nói thật với nhau vì chúng ta là chi thể của nhau; thật thà không có nghĩa là phơi bày mọi điều xấu.
- Giận không phải là tội, nhưng đừng để đến tối, kẻo ma quỷ nhân dịp.
- Làm nghề lương thiện; đi trễ, trốn học, lấy thì giờ và tình thương của cha mẹ cũng là trộm cắp.
-
III. Lời lành, nhân từ và tha thứ
- Miệng không nói lời tục tĩu, chỉ nói lời lành giúp ích cho người nghe, nhất là giữa vợ chồng.
- Bỏ cay đắng để không sinh ra giận dữ, kêu rêu, mắng nhiếc; sống nhân từ bằng hành động.
- Tha thứ như Chúa đã tha thứ ta; không tha thì chính mình cũng ở trong ngục; đã tha thì đừng nhắc lại.
-
Kết luận
- Lột bỏ người cũ, mặc lấy tình yêu thương, công chính và lẽ thật.
- Càng sống giữa nơi tối tăm càng phải tỏa sáng, như hoa sen giữa bùn.
- Chỉ nhờ Chúa Giê-xu sống trong ta mới sống được cuộc đời có ý nghĩa.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35