Sống Có Mục Đích
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời biết, chọn và gây dựng chúng ta; sống có mục đích là đáp lại tiếng gọi của Ngài thay vì sợ hãi và tự ti.
-
Mở đầu
- Người bắn cung phải có đích; đời sống không mục đích thì chạy vô định.
- Thi-thiên 139: Chúa dò xét và biết trọn vẹn đời sống chúng ta.
- Nhiều mục đích của con người nông cạn và tạm bợ, cuối cùng chỉ còn bàn tay trắng.
-
I. Chúa biết và chọn trước khi chúng ta sinh ra
- Giê-rê-mi 1:4-5: Chúa đã biết và biệt riêng trước khi ông sinh ra.
- Không phải ta chọn Chúa, nhưng Chúa chọn ta; đời ta không phải ngẫu nhiên.
- Phao-lô cũng nhìn lại quá khứ nóng nảy và tạ ơn Chúa gọi ông.
-
II. Chúa biệt riêng và dùng người yếu đuối
- Chúa không nhìn vào hiện tại mà thấy kết quả tương lai.
- Mô-sê nói ngọng, Ghê-đê-ôn đang trốn trong hầm ép rượu, Phi-e-rơ nóng nảy; Chúa vẫn dùng.
- Phi-e-rơ sau này trở thành vầng đá của Hội Thánh.
-
III. Chúa bày tỏ Con Ngài và gây dựng
- Phao-lô: Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ Con Ngài trong tôi; không gì quý hơn.
- Chúa đặt lời Ngài trong miệng Giê-rê-mi và lập ông làm tiên tri.
- Hội Thánh, gia đình và mỗi người đều cần một mục đích rõ ràng.
-
IV. Áp dụng: vượt qua nỗi sợ
- Có người sợ hãi, sợ không đủ khả năng, sợ người khác không chấp nhận.
- Quá khứ thất bại không ngăn Chúa dùng; xin Chúa dắt vào đường đời đời.
- Chúa giúp ta thắng cả những khó khăn đang chịu.
-
Chia sẻ chứng nghiệm
- Một người chia sẻ việc trung tín với Chúa để Ngài mở đường trong công việc và phục vụ trẻ mồ côi.
- Một người được vợ tin nhận Chúa; mời gọi dẫn bạn bè đến nghe Lời Chúa.
- Hội Thánh cầu nguyện cho những người đến với Chúa.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25