Soi Sáng Con Mắt Thuộc Linh

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Chúa soi sáng con mắt thuộc linh để ta hiểu lời Ngài và biết niềm hy vọng về ơn kêu gọi: được cứu rỗi và sống chung với nhau để đem người khác đến với Chúa.

  1. Mở đầu

    • Tiếp tục học Ê-phê-sô 1: lời chúc tụng, lời cảm tạ, rồi lời cầu thay của Phao-lô.
    • Phao-lô cầu xin Chúa soi sáng con mắt của lòng để biết hy vọng, cơ nghiệp và quyền năng; hôm nay học điều thứ nhất.
  2. I. Đức Thánh Linh soi sáng

    • Trong bóng tối ta cần ánh sáng; tâm trí ta cũng cần được Thánh Linh soi sáng để hiểu lời Chúa.
    • Thánh Linh làm ba việc trong Kinh Thánh: mặc khải, hà hơi, soi sáng. Mặc khải là vén bức màn mầu nhiệm; hà hơi bảo đảm lời ghi chép đúng.
    • Soi sáng dành cho người đọc, vì trí ta hữu hạn và bị tội lỗi làm mù; hãy cầu nguyện trước khi đọc Kinh Thánh.
    • Minh họa: bản nhạc có ba lần sáng tác; người nghe hiểu khác nhau. Chúa dùng lời giảng để phán riêng với từng người.
  3. II. Con mắt thuộc linh

    • Minh họa: mắt thường chỉ thấy một phần quang phổ; kính hồng ngoại giúp thấy ban đêm. Con mắt thuộc linh thấy điều mắt thường không thấy.
    • Mô-sê thấy Đấng không thấy được; Áp-ra-ham tin chương trình tốt lành của Chúa, còn Lót chọn theo mắt thường vùng đất đẹp.
    • Có con mắt thuộc linh, ta nhìn xa hơn, thấy chương trình Chúa cho đời mình và có hy vọng; khó khăn trở nên nhỏ.
  4. III. Hy vọng về ơn kêu gọi

    • Chúa chọn ta từ trước, rồi kêu gọi ta vào lúc Ngài định, có khi qua biến cố lớn, có khi bằng tiếng êm dịu.
    • Chúa kêu gọi riêng Áp-ra-ham, Giê-rê-mi, Ê-sai, Phao-lô; và kêu gọi mọi người đi khiến muôn dân thành môn đồ.
    • Chữ đi nghĩa là đang khi đi: trên đường đến sở, đến chợ, sang nhà hàng xóm. Hội Thánh tản lạc vì bắt bớ đã vừa đi vừa rao giảng và lập Hội Thánh An-ti-ốt.
    • Ta đến nhà thờ không chỉ để thờ phượng hay gặp nhau mà vì Chúa kêu gọi ta được cứu và đem sự cứu rỗi đến người khác.
  5. Kết luận

    • Xin Chúa nhen lại ngọn lửa ơn kêu gọi như Phao-lô khuyên Ti-mô-thê.
    • Sống ơn kêu gọi trong mọi chi tiết đời sống và sống chung với nhau; làm ánh sáng như ngọn hải đăng.
    • Cầu nguyện xin Chúa soi sáng, mở lòng ta để biết Ngài và biết hy vọng về ơn kêu gọi.

Bài liên quan