Sẵn Sàng Cho Mùa Gặt
Bố cục bài giảng
Hãy sẵn sàng ra đi và chịu khổ để mang phúc âm, là Tết đích thực, đến cho đồng bào mình.
-
Mở đầu
- Tết đến, ai cũng chuẩn bị đón năm mới; nay cần sẵn sàng thuộc linh hơn nữa.
- Mang phúc âm là mang Tết, niềm vui và hy vọng thật cho đồng bào.
-
Ôn khẩu hiệu Hội Thánh
- Trung tín với Chúa, sẵn sàng cho mùa gặt.
- Tuần trước học về trung tín trong các mối quan hệ và việc quản trị ân tứ.
-
I. Sẵn sàng ra đi
- Chúa sai 70 môn đồ đi trước đến những nơi chính Ngài sẽ đến: nơi nào môn đồ đi, Chúa tới đó.
- Được Chúa dùng rao truyền cứu rỗi là vinh dự lớn nhất.
- Mùa gặt thì trúng, thợ gặt thì ít; Chúa cần người làm việc chứ không cần người chỉ nói, chỉ trích.
-
II. Sẵn sàng chịu khổ để chúc phước
- Chúc phước là cầu xin Chúa ban phước cho người khác; đừng rủa xả, nhất là với con cái.
- Chúa sai đi như chiên con giữa bầy muông sói: không mang túi, bao, giày, để nương cậy sự chu cấp của Ngài.
- Đừng chào ai dọc đường: hãy tập trung vào mục đích.
- Đừng sợ bị khước từ vì Chúa ở cùng và đặt lời trong miệng ta.
- Minh họa: một bà cụ nhỏ yếu nhưng trung tín, được Chúa dùng mở mang Hội Thánh.
-
Kết luận
- Hội Thánh không chỉ nhóm lại trong bốn bức tường mà phải ra đi làm chứng.
- Xin ngọn lửa Thánh Linh thiêu đốt lòng để chúng ta không thể làm thinh.
- Thời giờ không còn nhiều, hãy trung tín và sẵn sàng cho mùa gặt.
Bài liên quan
- 35:42
- 29:15
- 34:45
- 39:15
- 34:09
- 36:36
- 32:21
- 37:31