Sa-tan
Bố cục bài giảng
Sa-tan vốn là thiên sứ vinh hiển, nhưng vì kiêu ngạo và tham vọng đã sa ngã, kéo theo một phần ba thiên sứ.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-xê-chi-ên 28 và Khải-huyền 12: cuộc chiến trên trời, con rồng bị quăng xuống đất.
- Giáo lý về ma quỷ rất quan trọng; Kinh Thánh nhắc đến Sa-tan từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền.
- Phải biết kẻ thù là ai và cách nó tấn công thì mới chống cự và thắng được.
-
I. Nguyên trạng của Sa-tan
- Nguyên vị: một chê-ru-bin được xức dầu, ở trên núi thánh, gần ngôi Đức Chúa Trời; Ê-sai gọi là sao mai, con trai của sáng sớm.
- Nguyên tánh: đầy khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn, đường lối trọn vẹn từ ngày được dựng nên.
- Nguyên chất: được giao nhiệm vụ chỉ huy các thiên sứ thờ phượng, tôn vinh Chúa bằng âm nhạc.
-
II. Sự sa ngã của Sa-tan
- Lý do thứ nhất là kiêu ngạo vì vẻ đẹp và vinh hiển; đó cũng là lý do làm sụp đổ nhiều người tài giỏi.
- Lý do thứ hai là tham vọng: năm lần "Ta sẽ" nhằm ngang hàng Đức Chúa Trời; về sau nó cũng cám dỗ A-đam, Ê-va bằng ý ấy.
- Sa-tan lôi kéo một phần ba thiên sứ sa ngã; ngôi sao trong Kinh Thánh thường chỉ thiên sứ.
- Minh họa: nhiều người tự xưng là Chúa, dẫn nhiều tín đồ lạc lối.
-
Kết luận
- Ma quỷ vốn tốt đẹp nhưng vì tham vọng và kiêu ngạo đã thành kẻ thù của Chúa.
- Hội Thánh nên rút bài học riêng để sống đẹp lòng Chúa.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07