Rốt Sẽ Nên Đầu
Bố cục bài giảng
Trong nước Đức Chúa Trời, ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ; phục vụ là bản chất của người theo Chúa.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 20:20-28.
- Ngày nay nhiều người làm nô lệ cho nghiện ngập, vật chất và danh vọng, chỉ muốn được phục vụ chứ không phục vụ người khác.
-
Nối tiếp bài tuần trước
- Đầu hay rốt do Chúa quyết định theo ân điển, không theo suy nghĩ con người.
- Minh họa: người chạy đua về gần đích vì kiêu ngạo mà thua.
-
I. Lời xin chỗ ngồi vinh hiển
- Mẹ của Gia-cơ và Giăng xin cho hai con ngồi bên hữu và bên tả Chúa.
- Họ chỉ nghĩ đến vinh hiển riêng và không hiểu giá phải trả.
-
II. Lời đáp của Chúa
- Chúa nói các ngươi không hiểu điều mình xin; Ngài hỏi có uống được chén Ngài sắp uống không.
- Chén ấy là chén thương khó; chỗ ngồi do Cha Ngài định.
- Đừng vội trách Chúa khi lời xin chưa được nhậm; hãy xét xem mình xin có đúng ý Ngài không.
-
III. Mười môn đồ giận hai anh em
- Họ giận vì ghen tị, cũng muốn vị trí ấy.
- Tránh giận thay và lên án anh em khi họ vấp ngã; xét đoán là quyền của Chúa.
-
IV. Nguyên tắc của nước thiên đàng: phục vụ
- Thế gian dùng quyền lực cai trị, còn trong Hội Thánh ai muốn lớn phải làm đầy tớ, muốn đứng đầu phải làm tôi mọi.
- Không ai được lạm dụng chức vụ; Chúa là đầu của Hội Thánh.
- Minh họa: người từng đi ở đợ quen nghĩ trước hết đến ý muốn của chủ.
- Phục vụ vui vẻ, không càm ràm.
-
V. Phục vụ là bản chất của Cơ Đốc nhân
- Chúa ở trong ta, ta càng giống Ngài; Con Người đến để hầu việc người ta và phó sự sống làm giá chuộc nhiều người.
- Thế gian xem phục vụ là thấp hèn, còn Chúa dạy đó là cao cả.
-
Kết luận
- Rốt sẽ nên đầu: điều thế gian coi thấp lại quý giá trước mặt Chúa.
- Mỗi người tự hỏi: chúng ta đang phục vụ cho ai?
Bài liên quan
- 35:42
- 29:15
- 34:45
- 39:15
- 34:09
- 36:36
- 32:21
- 43:51