Quyền Phép Của Chúa Sau Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus nhận lại mọi quyền phép trên trời dưới đất và làm việc qua hội thánh khi chúng ta tin, cầu nguyện, tha thứ nhau và yêu thương.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 28:18-20 Phi-líp 2:5-11Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Rô-ma 1:16Công-vụ các Sứ-đồ 3Giăng 15:7Mác 16:15-18Ma-thi-ơ 4:19
-
Mở đầu
- Đề tài nhấn mạnh quyền phép của Chúa Jêsus sau phục sinh.
- Chúa hôm qua, ngày nay và đời đời không thay đổi, nhưng trước phục sinh Ngài chịu giới hạn khi làm người.
-
I. Chúa phục sinh nhận lại mọi quyền phép
- Theo Phi-líp 2, Chúa từ bỏ mình, lấy hình tôi tớ, vâng phục đến chết; Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên trên hết.
- Khi làm người Ngài không dùng quyền phép để phô trương, và không nhận quyền từ ma quỷ để tránh thập tự giá. Quyền cai trị loài người đã mất vì A-đam sa ngã.
- Qua sự chết và sống lại, Ngài phá tan quyền sự chết, nên nay có thể tuyên bố mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Ngài.
- Có hai khái niệm: uy quyền để cai trị trong Ma-thi-ơ 28 và quyền năng để làm việc trong Công-vụ 1:8.
-
II. Quyền phép hành động qua chúng ta
- Chúa không giao quyền tối cao cho chúng ta vì con người yếu đuối, nhưng Ngài ở cùng và làm việc qua chúng ta.
- Chúng ta chỉ là ống dẫn; khi Chúa ở cùng thì công việc mới có hiệu lực.
-
III. Vì sao hội thánh mất quyền phép
- Có người cho rằng không cần chữa lành hay phép lạ nữa, nhưng Chúa không đổi thay.
- Minh họa: người bại ở cửa đền thờ được chữa lành khi các sứ đồ nhân danh Chúa Jêsus.
- Chúng ta học nhiều mà không áp dụng, không tin và không cầu nguyện thật.
- Hội thánh thiếu tha thứ, kiêu ngạo thuộc linh và thiếu tình yêu thương làm cản trở chứng đạo.
-
IV. Câu cá hay đánh lưới
- Chúa gọi môn đồ làm người đánh lưới, nhưng hội thánh thường chỉ câu từng con.
- Lưới là những tín hữu gắn kết bằng tình yêu thương; lưới rách thì người mới tin lại rời đi.
-
Kết luận
- Đọc Mác 16:15-18: Chúa hứa những dấu lạ theo người tin; ta có quyền phép nhưng không dùng.
- Minh họa: một mục sư rời nhà thờ ra nhóm ngoài công viên, hội thánh phát triển và nhiều người trở lại với Chúa.
- Xin Chúa dùng đời sống mỗi người làm ống dẫn quyền phép Ngài trong mùa Phục Sinh.
Bài liên quan
- 44:48
- 41:02
- 23:29
- 39:43