Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện
Bố cục bài giảng
Cầu nguyện là ống dẫn quyền năng và phước hạnh của Chúa; lời cầu nguyện được nhậm khi ta xưng tội, tin danh Chúa Giê-xu, yêu thương nhau và làm điều đẹp ý Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 3:21-23 Thi-thiên 66:18Châm-ngôn 28:13Giô-suê 7Ma-thi-ơ 28:18-20Công-vụ các Sứ-đồ 1:4Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Giăng 13:34-35Giăng 15:12Ê-phê-sô 6:19
-
Mở đầu
- Lời chào Hội Thánh và lời cảm ơn vì những lời cầu nguyện đã dành cho diễn giả.
- Xin tiếp tục cầu thay cho các tôi tớ Chúa trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội đang gánh trách nhiệm chung cho Hội Thánh.
-
I. Quyền năng của sự cầu nguyện
- Cầu nguyện là sự tương giao với Chúa và là ống dẫn phước hạnh, quyền năng của Ngài đến với con người.
- Kinh Thánh cho thấy cầu nguyện làm điều không thể thành có thể: Y-sác cầu nguyện, Giô-suê xin mặt trời dừng lại, người mù thấy, người chết sống lại.
- Trước khi đi làm chứng, các môn đồ phải ở lại Giê-ru-sa-lem cầu nguyện và chờ quyền năng Thánh Linh.
- Ngay cả Phao-lô cũng xin Hội Thánh cầu nguyện cho mình.
-
II. Xưng tội và lìa bỏ tội lỗi
- Nếu lòng ta chú về điều ác thì Chúa không nghe; ai xưng tội và bỏ thì được thương xót.
- Minh họa: sau chiến thắng Giê-ri-cô, dân Y-sơ-ra-ên thất bại ở A-hi vì có tội giấu kín; Chúa bảo đừng phục xuống cầu nguyện mà hãy trừ bỏ tội.
- Tội của một người ảnh hưởng cả thân thể Hội Thánh; đừng che giấu hay biện hộ cho tội.
-
III. Tin danh Chúa Giê-xu và yêu thương nhau
- Tin danh Chúa không chỉ biết có một người tên Giê-xu, mà tin vào bản tính thánh khiết, quyền năng, yêu thương của Ngài và để niềm tin ấy đổi mới đời sống.
- Minh họa: học trò nói tin thầy sẽ kiểm bài nhưng không học bài; niềm tin phải thể hiện bằng hành động.
- Yêu thương nhau như Chúa đã yêu, kể cả người không yêu mình; đừng vì người khác mà mất phước hạnh của mình.
- Chưa yêu anh em thì khó tha thiết cầu nguyện cho họ.
-
IV. Làm điều đẹp ý Chúa
- Làm điều đẹp ý Chúa là làm theo điều Chúa dạy, không phải điều ta nghĩ là tốt.
- Minh họa: cha xin ly nước lạnh, con đem ly nước cam ngon hơn nhưng vẫn là trái ý cha.
-
Kết luận
- Hãy yên lặng xét lại đời sống: điều gì làm buồn lòng Chúa và anh em, tội kín nào cần xưng ra.
- Nương dựa khôn ngoan, tri thức, tài ăn nói hay tổ chức thì chỉ nhận được điều chúng đem lại; nương dựa cầu nguyện thì nhận điều Chúa làm.
- Dành giờ riêng cầu nguyện, để Chúa dùng ta như ống dẫn phước hạnh và dấy lên những Hội Thánh cầu nguyện.
Bài liên quan
- 44:28
- 42:30
- 31:32
- 36:36
- 42:10
- 39:30
- 36:15
- 35:26