Quy Luật Tâm Linh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Từ đời vua Ô-xia: ai hết lòng tìm kiếm Chúa thì được Ngài ban phước, và càng được phước càng phải khiêm nhường.

  1. Mở đầu

    • Đọc II Sử-ký 26: Ô-xia lên ngôi năm 16 tuổi, tìm kiếm Chúa và được thạnh vượng, nhưng sau kiêu ngạo, vào đền thờ xông hương và bị bệnh phung.
    • Minh họa: nhà khoa học nghiên cứu hột đậu phộng, thấy quyền năng Chúa và đức tin tăng thêm khi tìm Chúa.
  2. I. Bối cảnh và ảnh hưởng của người lãnh đạo thuộc linh

    • Ô-xia lên ngôi giữa thời nhiễu nhương nhiều cuộc đảo chính; nhờ tiên tri Xa-cha-ri sống gần Chúa mà vua tìm kiếm Chúa.
    • Đời sống Hội Thánh phần lớn nhờ sự hướng dẫn của mục sư; hãy cầu nguyện cho mục sư vì Sa-tan tấn công người lãnh đạo trước.
    • Hội Thánh cần đầu tư vào con người, nâng đỡ người trẻ vào trường Kinh Thánh, không chỉ lo cơ sở vật chất.
  3. II. Quy luật thứ nhất: tìm kiếm Chúa thì được Chúa ban phước

    • Thật ra Chúa là Đấng đi tìm kẻ lạc; Ngài tìm mà ta thường lẩn tránh. Minh họa: con chiên lạc, đồng bạc mất, người con hoang đàng.
    • Hễ tìm Chúa hết lòng thì gặp; Ô-xia tìm Chúa bao lâu, Chúa cho thắng trận, canh nông và quốc gia phát triển bấy lâu.
    • Quy luật gieo gặt: gieo ít gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều; dâng phần mười và dâng hiến theo lòng.
    • Hãy tìm nước Đức Chúa Trời trước, rồi Chúa thêm mọi điều khác.
  4. III. Quy luật thứ hai: càng được phước càng phải khiêm nhường

    • Ô-xia được thạnh vượng thì kiêu ngạo, tưởng ơn Chúa là tài mình; kiêu ngạo đi trước sự bại hoại.
    • Vua vào đền thờ xông hương, việc dành riêng cho thầy tế lễ, bị phung và bị cách ly đến chết.
    • Chức vụ mục sư chỉ dành cho người được Chúa kêu gọi; không ai được giành vinh quang của Chúa.
    • Minh họa: nhà truyền giảng nổi tiếng quỳ xin Chúa giữ lòng khiêm nhường sau buổi giảng đông người tin Chúa.
  5. Kết luận

    • Hai quy luật tâm linh: tìm kiếm Chúa hết lòng thì Ngài ban phước; được phước càng khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa.
    • Mời mỗi người tự xét xem mình đã thật sự tìm kiếm Chúa và dâng đời mình cho Ngài chưa.

Bài liên quan