Quản Gia Trung Tín

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Sự tin kính cộng với sự thỏa lòng là lợi lớn; của cải là phương tiện Chúa ban để hầu việc Ngài, còn lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác.

  1. Mở đầu: Những ảo tưởng về tiền bạc

    • Minh họa: một doanh nhân mất cả tài sản và gia đình trong một ngày, rồi viết về những quan niệm sai về tiền.
    • Năm ảo tưởng: cần thật nhiều tiền, tiền đo lường thành công, tiền là an ninh, tiền đem độc lập, tiền định giá con người.
    • Kinh Thánh không cấm tiền của; chính lòng tham tiền bạc mới là cội rễ mọi điều ác.
  2. I. Tin kính cộng với thỏa lòng là lợi lớn

    • Lợi lớn là sự thành công thật trước mặt Chúa, không đo bằng con số hay quy mô Hội Thánh.
    • Tin kính là đời sống đức độ, đồng đi với Chúa; thỏa lòng là sự đầy đủ từ bên trong.
    • Minh họa: Chúa dọn bàn đầy mà cứ nhìn đĩa của người khác; không thỏa lòng thì tăng lương vẫn nghèo.
  3. II. Tiền bạc chỉ là phương tiện

    • Ai cũng cần tiền, người hầu việc Chúa cũng vậy.
    • Tiền mua được thức ăn nhưng không mua sự ngon miệng; mua nhà nhưng không mua tổ ấm.
    • Tiền không mua được Hội Thánh, sự cứu rỗi hay sự sống đời đời.
  4. III. Lòng tham dẫn đến hư mất

    • Ra đời không đem gì theo, qua đời cũng không đem gì đi. Chúng ta đang dư dật hơn là đủ.
    • Minh họa: người mơ làm giàu, vay mượn mở nhà hàng thất bại, rồi tìm đến thần tài.
    • Lòng tham khiến người bội đạo, kể cả những người hầu việc Chúa, như Ba-la-am, A-can, Đê-ma.
  5. IV. Quan niệm đúng về của cải và dâng hiến

    • Của cải là sự ban cho của Chúa; coi nhẹ tiền, không thiên vị người giàu, không kiêu ngạo.
    • Dâng theo một phần mười và dâng bằng tấm lòng vui vẻ, không phải con số.
    • Chúa đáp ứng nhu cầu chúng ta, không đáp ứng lòng tham. Cầu xin đừng nghèo quá cũng đừng giàu quá.
  6. Kết luận

    • Minh họa: tâm sự tờ một đô la trong hộp dâng hiến, đi đến nhiều nơi trên thế giới giúp công việc Chúa.
    • Cùng cầu nguyện xin được thỏa lòng với điều Chúa ban.

Bài liên quan