Phương Tiện Bày Tỏ Sự Mầu Nhiệm
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời dùng những con người bất toàn, như Phao-lô và Hội Thánh, để bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ cho nhân loại và cả thế giới thần linh.
-
Mở đầu
- Thư Ê-phê-sô chia hai phần: đoạn 1-3 là giáo lý, đoạn 4-6 là ứng dụng vào đời sống.
- Đoạn 3 nói về phương tiện Chúa dùng để bày tỏ lẽ mầu nhiệm: những con người nhỏ bé, bình thường.
- Minh họa: người từng ở tù vẫn có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
-
I. Lẽ mầu nhiệm được bày tỏ cho Phao-lô: sứ điệp
- Mầu nhiệm không phải là điều bí ẩn che giấu, mà là chân lý xưa chưa tỏ, nay Đức Thánh Linh bày tỏ rõ ràng.
- Mầu nhiệm của Đấng Christ: người Do Thái và dân ngoại hiệp một trọn vẹn trong Ngài, cùng kế tự, cùng một thể, cùng hưởng lời hứa.
- Hội Thánh cần thấy mối liên hệ chặt chẽ với mọi hội thánh, không phân biệt hệ phái hay màu da.
-
II. Lẽ mầu nhiệm được bày tỏ cho Phao-lô: con người truyền sứ điệp
- Phao-lô sẵn lòng chịu khổ vì người ngoại; không ai là không đáng nghe Tin Lành.
- Ông tự nhận là tù nhân của Đấng Christ, lệ thuộc Chúa trọn vẹn và không sợ hãi.
- Sự hoạn nạn có giá trị: cùng một công việc, nhận thức đúng về ý nghĩa sẽ quyết định thái độ.
- Ông khiêm nhường, nhìn nhận mọi điều là ân điển; Chúa phải được tôn cao, mình phải hạ xuống.
- Minh họa: ba người thợ đục đá xây một đại giáo đường.
-
III. Lẽ mầu nhiệm được bày tỏ qua Hội Thánh
- Qua Hội Thánh, sự khôn sáng muôn vẻ của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho các thiên sứ và quyền lực nơi trên trời.
- Chúa dùng những con người bình thường, yếu đuối để chinh phục thế giới, điều cả thiên sứ lẫn Sa-tan không ngờ.
- Điều nhỏ bé đặt trong tay Chúa sẽ làm nên việc lạ lùng.
-
Kết luận
- Hội Thánh cần ý thức tầm quan trọng của mình: là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, được cả thế giới thần linh dõi nhìn.
- Hội Thánh có trách nhiệm bày tỏ sự mầu nhiệm, tức Tin Lành cứu rỗi, cho thế giới.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59