Phước Trong Nghịch Cảnh
Bố cục bài giảng
Chúa chúc phước cho chúng ta ngay cả trong nghịch cảnh: phước cho kẻ đói khát sự công bình và phước cho kẻ than khóc.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 6:20-21 Ma-thi-ơ 5:4Ma-thi-ơ 5:6Ê-phê-sô 1:3Thi-thiên 42:1Thi-thiên 119:103Thi-thiên 37:19Thi-thiên 37:25Thi-thiên 51:17Thi-thiên 6:8
-
Mở đầu
- Cùng đọc Lu-ca 6:20-21.
- Lời Chúa nghe có vẻ trái ngược quan điểm thế gian, nhưng Ngài luôn chúc phước ngay trong hoàn cảnh khó khăn.
-
I. Phước khi đói
- Phước cho kẻ đói khát sự công bình: như Đa-vít khao khát Chúa như con nai khát nước.
- Tìm Chúa trước hết trong lời Ngài, vì tiền bạc không bao giờ thỏa lòng.
- Đa-vít làm chứng cả đời không thấy người công bình bị bỏ, dòng dõi cũng không đi ăn mày.
- Trong ngày đói kém, Chúa cho con dân Ngài được no nê; hoàn cảnh khó khăn là dịp Chúa dạy ta tiết kiệm và tin cậy.
-
II. Phước khi than khóc
- Than khóc vì tội lỗi: sự ăn năn thật là đau đớn thống hối, vì tội làm buồn lòng Chúa.
- Than khóc vì mất mát, bệnh tật, khó khăn: Chúa là Đấng an ủi và lau ráo nước mắt.
- Minh họa: một nữ truyền đạo mất người thân trong thời khó khăn vẫn dẫn dắt Hội Thánh lớn mạnh.
-
Kết luận
- Hãy quỳ xuống khóc với Chúa, giao gánh nặng cho Ngài; Chúa sẽ lau ráo nước mắt và giải quyết khó khăn.
Bài liên quan
- 38:17
- 21:21
- 26:12
- 35:02
- 24:14
- 36:09
- 31:57
- 47:16