Phước Thật
Bố cục bài giảng
Phước thật là có Chúa: người tin Chúa sống đẹp theo năm nét văn, vỏ, dũng, nhân, tín, tránh xa tội và vui thích suy gẫm luật pháp Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 1:1-3,6 Sáng-thế Ký 8:22II Cô-rinh-tô 5:17Ê-phê-sô 2:10Ga-la-ti 2:20I Sa-mu-ên 17:45-49Giăng 21:15-17
-
Mở đầu
- Chúc mừng năm mới; năm Dậu nên nói đôi điều về con gà.
- Minh họa: người đem gà trống ra chợ để gà mái theo sau.
-
I. Phước thật khác với phước theo thế gian
- Thế gian xem có điều người khác không có là phước.
- Phong tục cúng gà trống để gọi mặt trời; nhưng mặt trời mọc theo quy luật Đức Chúa Trời đã lập sau cơn nước lụt.
- Phước thật là có Chúa, như người có chìa khóa mở nguồn phước bất cứ lúc nào.
- Người sống gần Chúa như cây trồng bên dòng nước, không héo, ra trái đúng mùa.
-
II. Văn và vỏ: sống đúng mục đích, tránh xa tội
- Văn: người trong Đấng Christ là tạo vật mới, biết mình sống cho Đấng đã yêu và chết thay mình.
- Vỏ: không theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân; biết mình đứng ở đâu.
- Ngồi chung với kẻ nhạo báng là đánh mất chính mình, xa Chúa.
-
III. Dũng và nhân: can đảm vì có Chúa, yêu Chúa và yêu người
- Dũng: Đa-vít dám đối đầu Gô-li-át vì biết Chúa ở cùng; Chúa Giê-xu can đảm bước lên thập tự giá.
- Nhân: gà trống gọi gà mái cùng ăn; người tin vui thích lời Chúa, không chỉ tránh điều xấu mà còn làm điều Chúa dạy.
- Minh họa: Phi-e-rơ chối Chúa nhưng khi xác định yêu Chúa thì trung tín đến chết, danh ông còn sáng đến nay.
-
IV. Tín: kiên trì suy gẫm lời Chúa ngày và đêm
- Gà trống gáy mỗi sáng bất kể mưa nắng; người tin suy gẫm lời Chúa đều đặn, không phải thỉnh thoảng.
- Biết Đức Giê-hô-va biết đường người công chính.
-
Kết luận
- Năm nét đẹp là con người mới Chúa mặc cho chúng ta: văn, vỏ, dũng, nhân, tín.
- Lời Chúa là chìa khóa để mở nguồn phước Chúa dành cho mỗi người.
Bài liên quan
- 37:25
- 48:47
- 47:18
- 1:00:52
- 58:19
- 49:11
- 45:08
- 41:53