Phước Lành Thứ Chín
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu phán ban cho có phước hơn nhận lãnh; ai ban cho sẽ giống Đức Chúa Trời, nhẹ gánh nặng và hưởng một hạnh phúc mới.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 20:35 Ma-thi-ơ 5:3-10Giăng 3:16Mác 6:8II Cô-rinh-tô 9:7-12Thi-thiên 112:1-9
-
Mở đầu: Tám phước lành và phước thứ chín
- Bài giảng trên núi là trái tim của Kinh Thánh, mở đầu bằng tám phước lành.
- Phao-lô thuật lại lời Chúa Giê-xu: ban cho có phước hơn nhận lấy, đó là phước lành thứ chín.
- Nhận lãnh vẫn là phước, nhưng phước của sự ban cho còn lớn hơn.
-
I. Ban cho thì giống Con Đức Chúa Trời
- Người làm cho người hòa thuận được gọi là con Đức Chúa Trời vì giống Ngài.
- Đức Chúa Trời luôn ban cho: sự sống, không khí, nước, mọi tài nguyên, rồi chính Con một của Ngài.
- Ai sống đời ban cho thì giống Cha trên trời.
-
II. Ban cho thì cất bớt gánh nặng của đời
- Tội lỗi gây lo lắng bất an, khiến ta tích trữ quá nhu cầu.
- Cái gì vừa đủ là phương tiện, quá mức là gánh nặng.
- Minh họa: cây gậy của người đi đường, hai ba cây thì thành gánh nặng; một cái giường là đủ.
- Phần dư nên được trao đi.
-
III. Hạnh phúc mới của sự ban cho
- Ta quen hưởng hạnh phúc của sự nhận lãnh.
- Chúa muốn dẫn ta đến hạnh phúc cao hơn: hạnh phúc của sự ban cho.
- Càng ban cho rộng rãi, ta càng biết thưởng thức niềm vui ấy.
-
IV. Ban cho thì giàu có và thịnh vượng
- Không có mức nào định nghĩa được thế nào là giàu; nhà tỷ phú vẫn nói chưa đủ.
- Theo Kinh Thánh, giàu được đo bằng tỷ lệ mình ban ra trên tổng tài sản.
- Mục đích của sự thịnh vượng là làm việc lành và bố thí, rồi Chúa lại ban thêm.
- Minh họa: con quạ mang bánh cho tiên tri vì biết mình chỉ là người chuyển giao.
-
Kết luận: Lời hứa của Chúa luôn ứng nghiệm
- Thi-thiên 112 hứa phước cho người thương xót và cho mượn.
- Diễn giả thấy nhiều tín hữu nghèo khổ nhưng trung tín, con cháu họ về sau được phước lớn.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07