Phước Hạnh Trong Tay Tôi
Bố cục bài giảng
Chúa đã đặt phước lành trong tay chúng ta; giữ được phước hay không tùy ở việc học Lời Chúa, giữ tương giao với Ngài và không tự giới hạn.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28 Thi-thiên 23:6Ê-sai 42:5A-ghê 2:8Sáng-thế Ký 1:31Thi-thiên 119:98Ê-sai 45:5
-
Mở đầu
- Phước không ở xa mà nằm sẵn trong tay chúng ta.
- Minh họa: con chim trong tay thanh niên, sống hay chết tùy bàn tay người cầm.
-
I. Đấng đặt phước lành trong tay chúng ta
- Chúa là Đấng dựng nên trời đất, ban hơi sống; vàng bạc đều của Ngài, và Ngài giao phước cho con người.
- Minh họa: hạt giống chứa sẵn mầm sống do Chúa đặt vào.
- Chúa dựng nên mọi người bằng nhau, đều có sự khôn ngoan và điều tốt lành.
-
II. Giữ phước bằng việc học Lời Chúa
- Phước đến khi nghe theo điều răn của Chúa; Lời Chúa ban sự khôn ngoan.
- Đọc Kinh Thánh mỗi ngày giúp sống kỷ luật, ít nợ nần và dâng hiến rộng rãi.
-
III. Giữ mối tương giao với Chúa
- Mất tương giao với Chúa là mất phước lớn nhất, như A-đam và Ê-va rời vườn Ê-đen.
- Tiền bạc và vật chất dễ làm hư tình yêu gia đình; hạt giống phải chịu tan vỡ mới sinh trái.
-
IV. Đừng giới hạn phước của Chúa
- Chúa muốn chúng ta vượt xa hơn những gì mình nghĩ và cầu xin.
- Minh họa: sự phát triển nhanh của máy tính và chứng cớ Chúa làm hơn điều con cái Ngài mong ước.
-
Kết luận
- Minh họa: cầu thủ bóng đá tin Chúa, đặt tương giao với Ngài lên trên hết.
- Phước lớn hay nhỏ tùy chúng ta chịu bước đi với Chúa, học Lời Ngài và nương cậy nơi Ngài.
Bài liên quan
- 34:00
- 42:23
- 28:19
- 35:08
- 39:12
- 34:33
- 35:07
- 35:10