Phước
Bố cục bài giảng
Phước thật không nằm ở tiền bạc hay quyền thế, mà ở việc xưng tội, được Chúa tha thứ và lòng không còn gian dối.
-
Mở đầu
- Trước năm mới âm lịch, ai cũng mong Phước, Lộc, Thọ; hôm nay bàn về phước theo Kinh Thánh.
- Đọc Thi-thiên 32 của vua Đa-vít: phước cho người được tha tội.
-
I. Phước không do tiền, quyền hay nhiều vợ
- Nhiều người nghĩ có tiền, có quyền là có phước, nhưng Đa-vít nói phước là được tha vi phạm.
- Lỗi lầm không ai biết thì Chúa vẫn biết, và chính mình cũng biết.
- Minh họa: quan Dương Chấn từ chối quà biếu đêm khuya vì có trời biết, ta biết.
-
II. Tội lỗi giày vò lương tâm
- Đa-vít có quyền thế nhưng bị tội lỗi ám ảnh, xương cốt tiêu hao, sức sống cạn dần.
- Càng cố quên càng nhớ; không thể tự dối mình bằng tu tập hay trốn tránh.
- Ông không có phước cho đến khi nhận tội.
-
III. Xưng tội và được tha thứ
- Sau lời nhắc của tiên tri Na-than, Đa-vít xưng tội và được Chúa tha thứ.
- Ông cầu xin Chúa rửa sạch, dựng nên lòng trong sạch và tâm linh ngay thẳng.
- Chỉ khi thật sự ăn năn mới có niềm vui và phước thật.
-
IV. Giàu có không cứu được kẻ gian
- Nhiều người từng có quyền lực, của cải rồi sa lưới pháp luật hoặc sống trong lo sợ.
- Minh họa: viên tướng nước ngoài bị bắt cùng núi vàng bạc cất giấu.
-
Kết luận
- Hãy đến với Chúa, xưng tội và cầu xin tha thứ; Kinh Thánh hứa Ngài thành tín tha tội.
- Sự tha thứ không nhờ tu sửa, từ thiện hay cúng tiền, mà nhờ huyết Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18