Phục Vụ Với Tinh Thần Khiêm Nhường
Bố cục bài giảng
Hãy sống trong giới hạn của Lời Chúa, chớ kiêu ngạo chia phe, và phục vụ nhau bằng tinh thần khiêm nhường như Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 4:6-13 II Phi-e-rơ 1:20-21II Ti-mô-thê 3:16Ê-phê-sô 4:14Ma-thi-ơ 6:33Mác 10:43-45Giăng 13:14Ê-phê-sô 2:8-9
-
Mở đầu
- Minh họa: có thầy giáo khinh học trò, có giáo sư rất khiêm nhường, chỉ nói mình chia sẻ điều đã học.
- Tiếp tục thư I Cô-rinh-tô; Phao-lô vẫn chữa bệnh chia rẽ trong Hội Thánh, nơi tín hữu chia phe theo từng sứ đồ.
-
I. Chớ vượt qua lời đã chép
- Quyền tối hậu thuộc về Lời Chúa, không thuộc về lời con người; cần học Kinh Thánh để khỏi bị lừa dối.
- Nhiều giáo phái không tin Kinh Thánh là Lời Chúa, dạy đã tin thì sống thế nào cũng được, hoặc chấp nhận điều Kinh Thánh cấm.
- Tin rồi phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn; Lời Chúa đứng trên phong tục.
-
II. Chớ kiêu ngạo mà theo phe
- Tôn sùng người này, chê người kia là kiêu ngạo; mọi ân tứ, tài năng, của cải đều do Chúa ban.
- Ân tứ để phục vụ Hội Thánh, không để tự cao. Minh họa: người mất hết rồi trở lại tin cậy Chúa và được Chúa ban lại.
- Được cứu là do ân điển, không do công đức; yêu thương và khiêm nhường là hai đức tính căn bản.
-
III. Gương khiêm nhường của các sứ đồ và Chúa Giê-xu
- Phao-lô mô tả đời sứ đồ: đói khát, bị mắng chửi, bắt bớ; ai muốn làm lớn phải chấp nhận cái giá phục vụ.
- Chúa Giê-xu dạy ai muốn làm đầu phải làm tôi tớ mọi người; Ngài quỳ rửa chân cho các môn đồ.
- Hội Thánh là thân thể màu nhiệm, không phải cơ quan thương mại hay quân đội.
-
Kết luận
- Hãy vâng phục Chúa nhiều hơn vâng phục con người, dâng vinh quang cho Chúa.
- Sống trong giới hạn Lời Chúa, bỏ kiêu ngạo, hầu việc nhau khiêm nhường để Hội Thánh lớn mạnh và thu hút người khác.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39