Phục Vụ Với Lòng Biết Ơn
Bố cục bài giảng
Được cứu để phục vụ: người tin Chúa phục vụ bằng lòng biết ơn, vì thấy mình không xứng đáng mà được Chúa thương xót, ban ân điển và nhịn nhục.
Kinh Thánh: 📖 I Ti-mô-thê 1:12-20 I Cô-rinh-tô 15:10Công-vụ các Sứ-đồ 26:9-11Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-2Rô-ma 2:24Lu-ca 18:9-14Thi-thiên 51:1I Ti-mô-thê 3:8-13Hê-bơ-rơ 12:28
-
Mở đầu
- Mùa tạ ơn gặp tuần lễ chọn người hầu việc trong Hội Thánh, nên nói chung về phục vụ với lòng biết ơn.
- Mọi người được cứu đều là người hầu việc Chúa, không riêng mục sư hay chấp sự; được cứu để phục vụ.
- Người ta phục vụ vì bắt buộc, vì bổn phận, để được khen hoặc vì sở thích; Chúa hỏi chúng ta làm như thế nào.
- Chúng ta không làm gì để được cứu, nhưng đã được cứu thì phục vụ để bày tỏ lòng biết ơn.
-
I. Tại sao tôi phải biết ơn
- Vì tôi không xứng đáng: Phao-lô nhìn lại mình là kẻ phạm thượng, bắt bớ và hung bạo, từ lời nói, hành động đến tư tưởng.
- Làm khổ người yêu mến Chúa hoặc cản trở người hầu việc cũng là một hình thức bắt bớ.
- Nên cầu xin Chúa cho gặp Ngài thật sự để thấy rõ con người mình, rồi từ bỏ những điều xấu.
- Vì Chúa đã làm tất cả: ơn thương xót (nhận điều không đáng được), ân điển dư dật và sự nhịn nhục vô hạn.
- Minh họa: người Pha-ri-si và người thâu thuế cầu nguyện trong đền thờ.
-
II. Phục vụ với lòng biết ơn như thế nào
- Ý thức rằng chức vụ do Chúa lập: đó là một thiên chức, không phải chức vị hay quyền hành; Hội Thánh chỉ xác nhận.
- Ý thức rằng Chúa trang bị: làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức; thấy mình dễ làm là lúc cần cẩn thận.
- Ý thức rằng Chúa tin cậy mình, xét mình là trung thành; chúng ta chỉ cần đừng phụ lòng Ngài.
-
Kết luận
- Tạ ơn và phục vụ luôn đi đôi, và đích điểm là vinh hiển thuộc về một mình Chúa.
- Hãy cảm ơn và dùng lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài, vì chúng ta thuộc về một nước không rúng động.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21