Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Phục vụ bắt đầu từ tấm lòng thương xót như Chúa, rồi dâng chính mình và những gì Chúa ban để Ngài dùng và nhân lên.
-
Mở đầu
- Phép lạ hóa bánh cho đoàn dân, gợi hình ảnh bữa tiệc ngày cuối cùng.
- Chúa cho môn đồ đi trước và một mình cầu nguyện, để tránh cám dỗ tự tôn và được người đời tôn vinh.
-
I. Tấm lòng của Chúa
- Môn đồ quan tâm nhưng giới hạn, muốn cho dân giải tán; Chúa bảo: chính các con hãy cho họ ăn.
- Chúa động lòng thương xót, theo nghĩa đen là xúc động tận ruột gan.
- Môn đồ thật phải thương người đang hư mất và gánh trách nhiệm Chúa giao.
- Minh họa: Ê-xơ-tê được đặt vào địa vị hoàng hậu để cứu dân, nếu không làm thì Chúa dùng người khác.
-
II. Chúa lo cho trọn con người
- Chúa lo phần tâm linh: giảng dạy và chữa lành; Ngài cũng cho họ ăn.
- Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời; mỗi người nhận ân tứ để phục vụ, không để khoe khoang.
- Chúa trao nhiều thì đòi hỏi nhiều.
-
III. Dâng mình và những gì mình có
- Dâng thân thể làm của lễ sống (Rô-ma 12:1): đã dâng là bỏ nếp sống cũ, không rút lại.
- Dâng thì giờ, của cải, cơ hội; tất cả đều do Chúa cho, ta chỉ nhận lãnh.
- Minh họa: người giàu mang vali vàng lên thiên đàng nhưng vàng chỉ để lót đường.
-
Kết luận
- Dâng năm cái bánh và hai con cá, Chúa làm phép lạ nhân lên.
- Khi phục vụ, kết quả được tăng thêm và ta hiểu tấm lòng Chúa.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25