Phục Sự Chúa
Bố cục bài giảng
Phục sự Chúa là tự nguyện thờ phượng và hầu việc Ngài; mỗi người chọn ai làm chủ và người trưởng gia đình dẫn cả nhà phục sự Chúa bằng cách biết Chúa, nhờ sức Chúa và cam kết.
Kinh Thánh: 📖 Giô-suê 24:14-15 Thi-thiên 2:11Thi-thiên 100:2Ma-thi-ơ 6:24Phi-líp 2:13Giê-rê-mi 31:33I Giăng 5:3
-
Mở đầu
- Ôn lại sách Giô-suê; chương 24 là lời cuối của Giô-suê thách thức dân Chúa chọn ai để thờ phượng.
- Phục sự nghĩa là hầu việc, thờ phượng, và mang ý nghĩa tự nguyện; Chúa không ép buộc.
-
I. Phục sự là gì
- Trong Kinh Thánh, hầu việc Chúa trước hết là thờ phượng Ngài; đối lại là hầu việc hình tượng.
- Dân Chúa đối diện thần tượng bên kia sông, ở Ai Cập và ở xứ Ca-na-an; ngày nay là vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ và tiêu thụ.
- Cần thường xuyên xét lại mình đang thờ ai: ai là chủ, thờ ai, thương ai, sống cho ai.
-
II. Phục sự là cả gia đình
- Giô-suê tuyên bố: Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va; trách nhiệm của người trưởng gia đình.
- Người cha là người hướng dẫn tâm linh cả nhà; thế hệ trẻ xa Chúa vì cha mẹ không dẫn dắt.
- Nhà thờ giúp dạy trẻ, nhưng gia đình mới là nơi quan trọng nhất để con biết Chúa.
-
III. Làm thế nào để phục sự
- Phải biết rõ Chúa và có kinh nghiệm cứu rỗi, như dân Chúa nhớ ơn giải phóng.
- Phải nhờ sức Chúa vì chúng ta không đủ sức; Chúa khiến ta vừa muốn vừa làm theo ý Ngài.
- Phải cam kết và quyết tâm: muốn là được; hằng ngày xác nhận lại sự cam kết.
-
Kết luận
- Đức tin không thể di truyền; cha mẹ chỉ có thể hướng dẫn con tin nhận Chúa và làm gương.
- Ai làm gì thì làm, riêng tôi và nhà tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va; mời mọi người đứng lên cam kết với Chúa.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21